Sáng 24/4, Trường THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) tổ chức Ngày hội Sách với chủ đề “Non sông liền một dải”. Đây là một hoạt động giàu ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại khu vực trưng bày, Ngày hội đã tạo dấu ấn bởi cuộc thi xếp sách nghệ thuật theo chủ đề “Non sông liền một dải” đầy sáng tạo. Từ những cuốn sách lịch sử, văn học, hồi ký chiến tranh… học sinh đã dựng nên nhiều mô hình độc đáo, giàu biểu tượng như xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, bản đồ Việt Nam thống nhất, những không gian tái hiện hành trình đấu tranh gian khổ của dân tộc tới Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.
Không chỉ dừng ở nghệ thuật trưng bày, nhiều gian sách còn tích hợp mã QR để người xem có thể quét truy cập vào các đầu sách giới thiệu, tạo sự kết nối giữa sách giấy và chuyển đổi số trong đọc sách.
Xen giữa những trang sách là những giai điệu hào hùng về kháng chiến, về người lính, về Tổ quốc do chính học sinh biểu diễn, khiến mỗi gian trưng bày không chỉ là “góc sách”, mà trở thành một không gian sống động của ký ức lịch sử.
Điểm nhấn giàu cảm xúc của Ngày hội là cuộc thi đọc diễn cảm thơ và kể chuyện về chiến tranh cách mạng, quê hương, Bác Hồ, người lính. Những bài thơ, câu chuyện đi cùng năm tháng được các em thể hiện bằng chất giọng truyền cảm, phong thái tự tin, cùng sự đầu tư công phu về trang phục, âm nhạc, hình ảnh minh họa tạo nên những phần thi vừa nghệ thuật vừa lay động.
Có em trong màu áo người lính tái hiện khí phách của thế hệ ra trận năm xưa, có em kể chuyện bằng tất cả xúc cảm về người mẹ anh hùng, có em đọc thơ về Bác với giọng điệu trong trẻo mà sâu lắng… Mỗi phần thể hiện đều cho thấy học sinh hôm nay không chỉ tiếp cận lịch sử bằng tri thức, mà còn bằng rung cảm và sự nhập tâm.
Sôi nổi, hấp dẫn không kém là phần thi tìm hiểu các tác phẩm văn học viết về cuộc kháng chiến của dân tộc như Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi hai mươi, Người mẹ cầm súng, Đất rừng phương Nam… Thay vì những câu hỏi đơn thuần, cuộc thi được tổ chức sinh động qua nhận diện nhạc phim, tư liệu, hình ảnh lịch sử, giải mã nhân vật, tình huống văn học khiến kiến thức văn chương trở nên gần gũi, cuốn hút.
Qua mỗi phần thi, học sinh được gặp lại những trang sách sống mãi với thời gian, hiểu thêm giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi từ biết bao hy sinh, từ đó nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm với đất nước. Ngày hội Sách “Non sông liền một dải” là một giờ học lớn về lịch sử, văn hóa và lòng yêu nước.
Theo cô Dương Hoàng Hà – Phụ trách Thư viện nhà trường, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi đọc diễn cảm, điều ấn tượng nhất không chỉ là kỹ năng đọc diễn cảm của học sinh mà là sự nhập tâm, cảm xúc và hiểu biết của các em với từng tác phẩm. Nhiều phần dự thi được đầu tư từ giọng đọc, âm nhạc, hình ảnh đến cách hóa thân nhân vật rất sáng tạo, cho thấy văn hóa đọc trong nhà trường đang được nuôi dưỡng theo hướng thực chất, hấp dẫn và giàu chiều sâu.
Em Nguyễn Xuân Phúc - lớp 7A2, đoạt giải Nhất thi Đọc diễn cảm với bài thơ Dáng đứng Việt Nam tâm sự: “Khi thể hiện bài thơ này, em càng cảm nhận sâu sắc sự kiên cường, bất khuất của người lính và của dân tộc mình trong những năm tháng chiến tranh. Mỗi câu thơ giúp em hiểu hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Tham gia Ngày hội sách, em không chỉ được đọc, được cảm mà còn thấy mình có trách nhiệm học tập tốt hơn, sống xứng đáng hơn với thế hệ cha anh”.