Học sinh, giáo viên vùng dịch hồi hộp như chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh, giáo viên vùng dịch hồi hộp như chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thức"online" cùng bạn

Lê Thành Long (lớp12/14, trường THPT Trần Phú, TP Đà Nẵng) kể: "Em có bạn học hồi Tiểu học đang ởHuế. Tối qua em có liên lạc với bạn, chúc bạn bình tĩnh, tự tin và làm bài thithật tốt. Bạn đi thi mà cảm giác của em thật hồi hộp, khó tả lắm. Không ngủ được,em thức học bài cùng bạn. Nhưng cầm sách đọc mà không có chữ nào vào đầu, cứnghĩ không biết đề thi sẽ ra phầ nào. Sáng nay bạn ấy bước vào môn thi đầu tiên".

Phan Trung Nguyên (HS trường THPT Quế Sơn, Quảng Nam), dù nằmtrong vùng đang thực hiện giãn cách, sẽ dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nhưng cũnghồi hộp như đang thực sự tham gia thi. "Em đang tham gia lớp học online cùng vớinhiều bạn khác. Thầy giáo cũng chưa thông báo sẽ tiếp tục lớp học ôn khi gầnnhư tất cả các bạn đã dự thi ở đợt 1 này hết rồi. Cũng không biết đề đợt 1 sẽnhư thế nào".

Học sinh, giáo viên vùng dịch hồi hộp như chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
Tâm trạng của nhiều thí sinh Đà Nẵng đêm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Không ngủ được cũng là tâm trạng của Phương Anh (HS lớp12/10, trường THPT Trần Phú, TP Đà Nẵng). "Hôm qua em đi ngủ sớm vì không thể tậptrung học được. Nhưng nằm mãi vẫn không thể ngủ được. Không biết mức độ khó của đề thi đợt 1 như thế nào. Từ đề thi đợt 1mình cũng có thể hình dung được đề thi đợt 2, loại bớt một số nội dung ôn tập. Cũngcó chút lo lắng vì giờ chúng em chưa biết chính thức thời gian nào sẽ thi đợt2".

Mong mọi điều tốt đẹp đến với thí sinhvà đồng nghiệp

Cũng hồi hộp không kém gì học sinh trước ngày thi môn NgữVăn, thầy Nguyễn Đình Hòa (GV trường THPT Trần Phú, TP Đà Nẵng) kể: "Mình khôngngủ được nên cứ đi "lang thang" trên mạng, đọc những dòng tâm trạng của họcsinh, giáo viên và phụ huynh trước ngày thi. Vui vì không thi, không coi thitrong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại Đà Nẵng cũng có, buồnlo cũng có. Nhưng thật là nôn nao khó tả trước buổi thi sáng hôm nay. Mọi ngườicũng tò mò đoán đề, không háo hức như mọi năm nhưng vẫn có không khí thi". Sángnay, thầy Nguyễn Đình Hòa dậy thật sớm. Như thói quen đi làm công tác thi củanhững kỳ thi trước. Và hình dung cảnh HS, GV các vùng khác tham gia thi.

Thầy NguyễnQuang Hưng – Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) tâm sự rấtchân thành: "Dù đợt này, Đà Nẵng chưa tổ chức thi nhưng mình vẫn không bỏ sót mộtmẩu tin nào liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Đây là một kỳ thi quá đặcbiệt trong điều kiện nhiều địa phương đang xảy ra dịch bệnh Covid – 19. Tâm trạngcủa một người nhìn đồng nghiệp của mình khắp cả nước đang lo lắng tập trunghoàn thành mọi công việc cho một kỳ thi an toàn cho cả HS và cán bộ làm côngtác thi, chấp hành đúng quy chế thật khó tả. Chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến vớitất cả các thí sinh dự thi đợt 1 cũng như đồng nghiệp trên khắp cả nước đểchúng ta có một kỳ thi thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.