Học sinh Đà Nẵng gom vỏ lon bia, làm lồng đèn bán lấy tiền ủng hộ cho các bạn vùng lũ miền Bắc

GD&TĐ - Học sinh Đà Nẵng đã làm nên một mùa trung thu yêu thương với nhiều hoạt động gây quỹ ủng hộ cho các bạn cùng trang lứa ở miền Bắc.

Phụ huynh cùng tham gia hoạt động gây quỹ của học sinh Trường Tiểu học - THCS Đức Trí (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
Phụ huynh cùng tham gia hoạt động gây quỹ của học sinh Trường Tiểu học - THCS Đức Trí (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Em Võ Xuân Nghi, học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã mang một xấp tiền với nhiều mệnh giá, được xếp ngay ngắn cùng một mẩu thư tay bỏ vào thùng quyên góp ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Trong lá thư ngắn, Nghi viết: "Trong suốt mùa hè qua con đã gom lon bia để đi bán và phần thưởng con thi bơi thành phố. Con gom số tiền này để ủng hộ các bạn ở miền Bắc. Con mong các bạn sẽ thật hạnh phúc".

Trường Tiểu học Lê Lai Đà Nẵng.jpg
Số tiền ủng hộ kèm theo bức thư của em Võ Xuân Nghi, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu). Nghi ủng hộ toàn bộ tiền có được từ việc gom bán vỏ lon bia trong mùa hè và tiền thưởng ở cuộc thi bơi cấp thành phố.

Em Bảo An, Trường Tiểu học Lê Lai cũng mang toàn bộ số tiền thưởng mà em nhận được từ cuộc thi bơi, giải thanh thiếu niên thành phố Đà Nẵng để ủng hộ cho các bạn học sinh miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Thư gửi bạn của em Bảo An kèm theo lời nhắn: "Mình chúc các bạn luôn mạnh khỏe".

Lê Lai Đà Nẵng.jpg
Thư của Bảo An, Trường Tiểu học Lê Lai, gửi cho các bạn học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở miền Bắc.

Bà Nguyễn Thị Hạ Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai cho biết: "Thật sự khi đọc thư của em, tôi và nhiều giáo viên trong trường đã cảm động rơi nước mắt".

Trường Tiểu học Lê Lai đã thay đổi kế hoạch tổ chức Trung thu bằng chương trình phát động giáo viên, học sinh và phụ huynh ủng hộ đồng bào một số tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Đức Trí (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) gây quỹ ủng hộ bằng tự làm lồng đèn, đầu lân, mặt nạ ông Địa...

Trường Đức Trí làm lồng đèn gây quỹ.jpg
Học sinh Trường Tiểu học - THCS Đức Trí tự làm lồng đèn, đầu lân, mặt nạ ông Địa để bán gây quỹ ủng hộ học sinh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Mùa trăng năm nay, sân trường Đức Trí Trường Tiểu học - THCS Đức Trí không rộn ràng tiếng trống lân, cũng chẳng có những khoảnh khắc tưng bừng lễ hội. Thay vào đó, Đức Trí đã chọn cách đón Trung Thu bằng trái tim tràn đầy yêu thương, hướng về các bạn học sinh và đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu thiệt hại từ bão lũ.

Những chiếc mặt nạ, đầu lân ngộ nghĩnh, đáng yêu; những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu là sản phẩm của dự án STEM do các bạn học sinh chăm chút tỉ mỉ làm được bày bán cùng câu chuyện về tình thương và sự sẻ chia.

Trường Tiểu học - THCS Đức Trí.jpg
Những lá thư, tấm thiệp vẽ tay gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của học sinh Trường Tiểu học - THCS Đức Trí đến các bạn cùng trang lứa vùng bão lũ.

Những nét chữ còn vụng về của các em học sinh lớp 1 "mình mong bạn vui" hay những dòng nhắn gửi, từng lời hỏi thăm được các bạn nhỏ nắn nót trên từng trang giấy gửi tới các bạn miền Bắc là bài học về hai tiếng thiêng liêng “đồng bào”. "Mình xem trên ti vi, thấy nhà bạn bị trôi, bạn không còn sách vở, áo quần, mình thương quá. Mong bạn sớm trở lại trường học". Rất nhiều lá thư, tấm thiệp xinh xắn của học sinh Trường Tiểu học - THCS Đức Trí đã gửi gắm tình cảm cũng như sự động viên đến các bạn học sinh vùng bão lũ.

Trường Tiểu học - THCS Đức Trí Đà Nẵng.jpg
Một trung thu không rộn ràng với điệu trống lân nhưng ngập tràn tình yêu thương, sự sẻ chia của học sinh Trường Tiểu học - THCS Đức Trí.

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Đức Trí đã cùng ba mẹ, thầy cô góp tấm lòng và chút sức nhỏ bé của mình mong một phần nào đó xoa dịu nỗi đau thiên tai, để các bạn nhỏ lại được mau chóng cắp sách đến trường.

Thay vì thuê đội lân múa tại trường trong chương trình Vui hội trung thu, Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tổ chức cho học sinh các lớp cùng nhau múa lân. Kinh phí thuê đội lân chuyên nghiệp dự kiến 7 triệu đồng cùng các nguồn đóng góp của học sinh, phụ huynh và hội đồng sư phạm nhà trường sẽ được dùng để ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Mầm non Bình Minh.jpg
Chương trình bán hàng gây quỹ của Trường Mầm non Bình Minh được nhiều phụ huynh hưởng ứng.

Trường Mầm non Bình Minh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức quầy bán hàng gây quỹ với tên gọi “Mùa trăng yêu thương”. Các quầy hàng đa dạng từ quầy bán lồng đèn, thực phẩm khô, trái cây, rau củ… Không chỉ tự tay trang trí gian hàng, các cô giáo của nhà trường dậy từ sáng sớm đến chợ đầu mối mua để có giá rẻ hơn. Tất cả số tiền thu được từ quầy hàng được nhà trường gửi đến học sinh miền núi phía Bắc với mong muốn các em sớm trở lại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ