Học dốt vì sống thật

Nhìn thấy điểm thi tệ hại của con trai, Tý hỏi:

Học dốt vì sống thật
Học dốt vì sống thật

- Tại sao điểm sử của con thấp vậy?

Con trai Tý đáp:

- Do con sinh qua quá trễ, không trải qua những giai đoạn đó nên có biết gì đâu ạ.

- Điểm ngoại ngữ cũng tệ này!

- Con có phải người nước ngoài đâu bố! – cậu con trai phụng phịu nói.

Tý tiếp tục càu nhàu:

- Nói như vậy thì đúng ra cả lớp con phải điểm kém chứ không phải mình con rồi!

Con trai Tý cãi lại:

- Vì con biết nghe lời bố còn các bạn khác thì không ạ. Chẳng phải bố luôn dạy con phải sống thật với chính mình sao?

- !?!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS. Cao Hồng Huệ tập huấn giáo viên phát triển năng lực số cho học sinh.

AI đang tái định nghĩa nghề dạy học

GD&TĐ - AI thay đổi cách dạy-học, nhưng không thể thay thế vai trò dẫn dắt, bồi dưỡng nhân cách của người thầy - người giữ sứ mệnh truyền cảm hứng.