Học bổng du học 0 đồng tiếp sức học trò mồ côi

GD&TĐ - Lâu nay ai cũng nghĩ chuyện du học thật xa vời với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Võ Tuấn Ngọc và mẹ đỡ đầu tại sân bay trước khi xuất cảnh qua Đài Loan (Trung Quốc) du học. Ảnh: TL
Võ Tuấn Ngọc và mẹ đỡ đầu tại sân bay trước khi xuất cảnh qua Đài Loan (Trung Quốc) du học. Ảnh: TL

Thế nhưng, chuyện lạ đã xảy ra khi một số học sinh thuộc diện nghèo, mồ côi ở Cà Mau đã chạm đến ước mơ học đại học ở Đài Loan (Trung Quốc), thông qua những suất học bổng du học 0 đồng.

Giấc mơ sáng bừng hiện thực

Võ Tuấn Ngọc - học sinh Trường THPT Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngọc mồ côi mẹ năm lên 7 và dưới em còn ba đứa em lít nhít. Cha Ngọc lấy vợ mới rồi bỏ đi làm ăn xa, ít khi quan tâm đến đàn con thơ. Không thể để các cháu bơ vơ, ông bà ngoại dù nghèo khó vẫn cố gắng cưu mang, chăm sóc. Đau xót thay, dịch bệnh Covid-19 tràn qua đã cướp đi ông bà ngoại. Từ đó, anh em Ngọc mất đi nơi nương tựa, phải bấu víu vào người dì.

Dù hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng Ngọc luôn quyết tâm học hành, nhiều năm liền là học sinh giỏi Trường THPT Sông Đốc. Em cũng rất năng nổ trong công tác đoàn, đội. Năm Ngọc học lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp, thương hoàn cảnh cậu học trò chăm ngoan, học giỏi, cô Huỳnh Thị Thu Thảo - Hiệu trưởng Trường THPT Sông Đốc đã liên hệ với Tập đoàn ICO (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du học, xuất khẩu lao động tại Cà Mau), từng tham gia tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại trường) nhờ hỗ trợ giúp đỡ Tuấn Ngọc.

“Lúc đầu ý định của mình chỉ muốn nhờ doanh nghiệp hỗ trợ cho Ngọc suất học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc, Cà Mau. Bởi mình biết gia cảnh của em rất khó khăn, sau khi học hết lớp 12 khả năng cao sẽ không học tiếp mà kiếm việc làm nuôi gia đình. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp báo lại sẽ hỗ trợ em suất học bổng du học 0 đồng. Mình mừng thay cho em”, cô Thảo chia sẻ.

Bà Mai Kiều Oanh - Giám đốc tập đoàn ICO Group chi nhánh Cà Mau, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Capeco cho biết, sau khi cô Thảo liên hệ nhờ hỗ trợ, bà đến gặp trực tiếp Tuấn Ngọc. Dọc đường về bà rất trăn trở. Nếu hỗ trợ cho Ngọc số tiền đủ để em học nghề tại địa phương chưa chắc em đã thành công và lo được cho tương lai của mình và các em. Vì thế, bà Oanh nảy ra ý tưởng hỗ trợ cho em suất học bổng du học 0 đồng. Chia sẻ ý tưởng với cán bộ, công nhân viên công ty, bà Oanh nhận được sự đồng thuận cao của mọi người.

“Mình chọn đưa Tuấn Ngọc đi du học ở Đài Loan. Lý do, thời điểm đó chỉ có Đài Loan là nơi học sinh được du học mà không cần cha, mẹ ruột ký cam kết bảo lãnh (chỉ yêu cầu hồ sơ của người học và một người thân nào đó đại diện đứng ra đỡ đầu, đồng hành cùng em). Mọi thủ tục công ty đều hoàn thiện cho Ngọc. Đối với những chi phí khác như: Vé máy bay, sinh hoạt ban đầu... thì huy động từ nguồn quỹ an sinh xã hội của công ty và sự đóng góp của cán bộ, giáo viên để hỗ trợ cho em”, bà Mai Kiều Oanh cho biết.

Hiện Võ Tuấn Ngọc đang theo học ngành công nghệ ô tô, Trường Đại học Nam Khai (Đài Loan). Trong quá trình học, em được nhà trường tạo điều kiện vừa học vừa làm, được đi thực hành sớm nên có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

“Cuộc sống và việc học của em bên Đài Loan rất ổn. Em không ngờ có ngày mình được đi du học. Ngày đặt chân đến sân bay chuẩn bị qua Đài Loan em vẫn còn ngỡ mình nằm mơ. Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc, để không phụ lòng những người đã thương yêu, tin tưởng, hỗ trợ giúp đỡ em”, Tuấn Ngọc cảm động chia sẻ.

hoc bong du hoc 0 dong 2.jpg
Nguyễn Thành Đạt lên đường sang Đài Loan (Trung Quốc) du học. Ảnh: TL

Cánh cửa tương lai tươi sáng

Nguyễn Thành Đạt - học sinh Trường THPT Tắc Vân (TP Cà Mau) cũng là một trong những học sinh khó khăn ở đất Mũi được hỗ trợ học bổng du học 0 đồng.

Thành Đạt mồ côi cha, mẹ bệnh nặng không có khả năng nuôi 4 anh em Đạt. Năm Đạt 7 tuổi, mẹ đã đưa em vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. “Trong quá trình ở trung tâm, Đạt luôn chăm ngoan, hòa đồng, sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ các bạn đồng cảnh ngộ ở trung tâm nên được mọi người quý mến. Ý thức được hoàn cảnh của mình, từ nhỏ Đạt luôn nỗ lực học tập, có nghị lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”, bà Mã Thị Ngọc Nhiều - cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau chia sẻ cảm nhận về Đạt.

“Trong một lần tổ chức hướng nghiệp tại Trường THPT Tắc Vân, tôi được thầy, cô giáo kể về hoàn cảnh của Đạt nên quyết định hỗ trợ em suất học bổng du học 0 đồng như Võ Tuấn Ngọc. Hiện tại, Nguyễn Thành Đạt đang theo học năm đầu tại Trường Đại học Nam Khai (Đài Loan), ngành du lịch - quản lý nhà hàng. Em cũng được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập. Công ty thường xuyên liên hệ thăm hỏi, động viên. Em chăm chỉ học tập nên có kết quả tốt”, bà Mai Kiều Oanh thông tin.

Ngoài 2 trường hợp kể trên, Tập đoàn ICO Group chi nhánh Cà Mau còn đang hỗ trợ suất học bổng du học 0 đồng cho em Trần Thảo Nguyên, Trường THPT Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời). Thảo Nguyên cũng là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống cùng người dì. Hiện tại em đang trong quá trình học tiếng, dự kiến sẽ qua Đài Loan du học cuối năm nay.

“Em dự định học hết lớp 12 sẽ kiếm công việc làm phụ giúp dì, bởi không có khả năng học tiếp lên cao, nhưng may mắn được nhà trường và Tập đoàn ICO tạo điều kiện cho đi du học. Em rất mừng. Em sẽ cố gắng học tiếng thật tốt để sớm được xuất cảnh du học, vừa học vừa đi làm để tạo dựng tương lai”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Cô Huỳnh Thị Thu Thảo nhận xét:“Chương trình học bổng du học 0 đồng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chắp cánh ước mơ, mở ra tương lai tươi sáng cho học sinh thuộc diện nghèo, mồ côi. Được đi du học, các em có điều kiện học tập, tiếp thu kiến thức thực tiễn, kỹ thuật tiên tiến đem về góp phần phát triển quê hương, đất nước”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ