Hoàng Anh Gia Lai mất ngôi sao ở lượt trận 3 V-League

GD&TĐ - CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ không có được lực lượng mạnh nhất ở vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023 vì án treo giò.

Tiền đạo ngoại Paollo vắng mặt ở vòng 3 V-League vì án treo giò.
Tiền đạo ngoại Paollo vắng mặt ở vòng 3 V-League vì án treo giò.

Cuối tuần qua, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân Gò Đậu của Bình Dương qua đó chính thức trụ hạng sớm 3 vòng đấu khi đang có được 20 điểm dẫn đầu Top 6 đua trụ hạng và hơn đội xếp cuối bảng là Bình Dương tới 12 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu nữa là chính thức khép lại.

Ở trận đấu vừa qua Minh Vương và Paollo là người ghi bàn cho đội bóng phố Núi, tuy nhiên ở những phút cuối trận tiền đạo ngoại Paollo đã phải nhận thẻ đỏ khi phạm lỗi với thủ môn Bình Dương và tranh cãi với trọng tài.

Với tấm thẻ đỏ này, Paollo sẽ phải làm khán giả ở vòng 3 V-League giai đoạn hai cuối tuần này. Rất may là đoàn quân của HLV Kiatisak đã sớm trụ hạng nên sự mất mát này không quá đáng ngại.

Cũng ở vòng đấu vừa qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vượt qua Bình Định để duy trì ngôi đầu bảng với 28 điểm.

Tuy vậy, sau trận đấu này, Công an Hà Nội lại gặp tổn thất lực lượng khi khi trung vệ Huỳnh Tấn Sinh bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ phải nghỉ thi đấu trận gặp Hải Phòng diễn ra ngày 29/7 tới.

Sự vắng mặt của Tấn Sinh sẽ khiến hàng thủ Công an Hà Nội vốn đã không được đánh giá cao sẽ càng trở nên mong manh. Từ đầu mùa, Tấn Sinh và Tiến Dụng là cặp trung vệ ưng ý nhất của đội bóng Thủ đô với tổng cộng hơn 2000 phút thi đấu.

Ngoài trường hợp của Tấn Sinh và Paollo, một số cầu thủ khác cũng bị treo giò ở vòng đấu tới là Marlon (Bình Định), Ngọc Thắng (Hà Tĩnh), Thanh Bình (Viettel FC).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...