Hoài Linh lần đầu xuất hiện sau thời gian “ở ẩn”

GD&TĐ - Sau hơn 4 tháng vướng vào ồn ào "ngâm" tiền từ thiện, mới đây NSƯT Hoài Linh đã xuất hiện trong tang lễ bố ruột vừa qua đời.

Tối khuya ngày 6/10, ca sĩ Dương Triệu Vũ thông báo bố anh - ông Võ Toà qua đời do tuổi cao sức yếu. Đau xót trước sự ra đi của bố, Dương Triệu Vũ chia sẻ: "Con thương và suốt đời mang ơn bố".

Trên trang cá nhân Dương Triệu Vũ đã thông báo về thông tin tang lễ bố ruột. Lễ phát tang vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 7/10, lễ động quan vào thứ 6 ngày 8/10. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức.

Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh nên gia đình nam nghệ sĩ xin miễn thăm viếng, không nhận phúng điếu và vòng hoa.

Hoài Linh lần đầu xuất hiện sau thời gian “ở ẩn” ảnh 1
NSƯT Hoài Linh xuất hiện bên cạnh bàn thờ bố.

NSƯT Hoài Linh xuất hiện bên cạnh bàn thờ bố.

Trước sự mất mát này, nhiều khán giả đã gửi lời động viên, chia buồn tới gia đình NSƯT Hoài Linh. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng mong chờ NSƯT Hoài Linh xuất hiện sau thời gian "mai danh ẩn tích" kể từ khi nổ ra những ồn ào về tiền từ thiện.

Mới đây, tối ngày 7/10, một người bạn đã chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi của Hoài Linh trong tang lễ của bố. Đây gần như được xem là lần xuất hiện mới nhất của NSƯT Hoài Linh sau 4 tháng không xuất hiện trước công chúng.

Có thể thấy NSƯT Hoài Linh không về Mỹ như những tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ luôn túc trực tại tang lễ của bố ruột tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.