Hoa Trường Sa mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hoa Trường Sa mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Hai thầy giáo trẻ ở Trường Tiểu học Trường Sa nhận hoa chúc mừng ngày 20-11
Hai thầy giáo trẻ ở Trường Tiểu học Trường Sa nhận hoa chúc mừng ngày 20-11
 

(GD&TĐ) - Sáng nay (20/11), trao đổi với PV qua điện thoại, Trung tá Lương Xuân Giáp - Chính trị viên Phó đảo Trường Sa Lớn - cho biết: Ngày 20/11 năm nay, ở đảo có nhiều niềm vui hơn khi nhờ chương trình dự án “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, Trường Tiểu học Trường Sa với 6 phòng học và nhiều tiện nghi phục vụ cho công tác dạy và học đi vào hoạt động.

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối 19/11, lãnh đạo nhà trường cùng Ban Chỉ huy đảo Trường Sa Lớn đã tổ chức cuộc toạ đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng hiến kế phát triển sự nghiệp GD&ĐT trên đảo. Cuộc toạ đàm giản dị, xúc động với sự tham gia của lãnh đạo đảo, thị trấn Trường Sa, các phụ huynh học sinh và nhà sư Thích Giác Nghĩa - trụ trì chùa Trường Sa Lớn cùng những học sinh nhí với các tiết mục văn nghệ chúc mừng hai thầy giáo trẻ.

Sáng nay (20/11), lãnh đạo, chỉ huy đảo Trường Sa và phụ huynh học sinh tới chúc mừng các thầy giáo. Quà Trường Sa tri ân các nhà giáo chỉ có những bông hoa Trường Sa được ươm trồng trong gió bão.

Xem những hình ảnh giản dị mà sâu lắng về ngày 20/11 năm nay ở Trường Sa do Trung tá Lương Xuân Giáp gửi qua internet, lòng chợt thấy rưng rưng xúc động và thêm tin yêu những người hết lòng vun đắp cho sự nghiệp trồng người nơi đầu sóng…

Em Tô Phương Linh - học sinh lớp 1 phát biểu về tình nghĩa thầy trò
Em Tô Phương Linh - học sinh lớp 1 phát biểu về tình nghĩa thầy trò
 
 
 
Những bông hoa được ươm trồng cẩn thận, vượt qua hơn 10 cơn bão mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Những bông hoa được ươm trồng cẩn thận, vượt qua hơn 10 cơn bão mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 
Bàng vuông được bộ đội khéo léo làm thành cây cảnh độc đáo
Bàng vuông được bộ đội khéo léo làm thành cây cảnh độc đáo
 

Nguyên Minh - Xuân Giáp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...