Họa sỹ Lê Thánh Thư qua đời sau khi có kết quả dương tính Covid-19

GD&TĐ - Họa sỹ Lê Thánh Thư đã ra đi vào sáng ngày 16/7, sau 1 ngày ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Họa sĩ Lê Thánh Thư.
Họa sĩ Lê Thánh Thư.

Vào ngày 15/7 vừa qua, sau khi đi xét nghiệm, họa sĩ Lê Thánh Thư đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, ông được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Tới sáng ngày 16/7, hoạ sỹ đã trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của gia đình và đồng nghiệp.

Họa sĩ Lê Thánh Thư hưởng thọ 65 tuổi. Hiện thi thể của họa sỹ đã được đưa đi hỏa táng, gia đình đang chờ nhận lại tro cốt.

Họa sĩ Lê Thánh Thư sinh năm 1956 tại Quy Nhơn (Bình Định) nhưng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh từ lâu. Trước đây, ông từng là một nhà thơ. Từ năm 1982, bằng con đường tự học, ông rất kiên trì trong việc tiếp cận lĩnh vực hội hoạ cũng như có nhiều khát khao trong việc đổi mới thơ và hội họa.

Từ triển lãm đầu tiên vào năm 1989, tính tới nay họa sĩ Lê Thánh Thư đã có 10 triển lãm cá nhân và hơn 30 triển lãm nhóm tại Việt Nam và trên thế giới.

Lê Thánh Thư cũng được nhiều giải thưởng mỹ thuật, các tác phẩm của ông cũng được nhiều nhà sưu tập tư nhân tìm mua cũng như được trưng bày ở các bảo tàng quốc gia trong và ngoài nước.

Ông đã từng tự sự: "Trước hết, tôi là một nhà thơ. Cái nhìn hội họa của tôi hoàn toàn khác biệt so với cái nhìn của họa sĩ. Đó là cái nhìn của thi sĩ làm hội họa. Tôi quan tâm nhiều đến cấu trúc được tạo thành bởi sự lặp lại các yếu tố đơn giản và tạo dựng nên các nhịp điệu trong bố cục. Tranh của tôi nhiều tính chất tượng trưng, thường dùng màu đơn sắc, độ dày mỏng khác nhau trong nhiều tranh sơn dầu".

Nhà sưu tập Yukio Ogushi (Nhật Bản), bạn thân của họa sĩ Lê Thánh Thư, đã từng nhận xét: "Lê Thánh Thư đã liên tục thay đổi. Từ 2 triển lãm ở Tokyo năm 1999 đến nay, cách vẽ của anh đã không dừng lại. Nó khiến người theo dõi công việc của họa sĩ luôn phải bất ngờ".

Sau khi hay tin họa sĩ Lê Thánh Thư qua đời, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân: “Vừa mới thắp nén nhang lòng để bái biệt và xóa số điện thoại của Hoàng Đăng Nhuận, thêm tin này, thiệt là buồn. Lưu số điện thoại mới là mở ra thêm một thế giới, còn khi xóa đi, vì bất kỳ lý do gì, cũng sẽ là một tổn thương đáng kể".

Dưới bài đăng của nhà nghiên cứu này, nhiều người bạn và yêu thích tranh của ông đã chia sẻ nỗi tiếc thương. Dịch giả, nhà báo Hoàng Hưng viết: “Cầu nguyện cho hương linh anh siêu thăng”, họa sỹ Thành Chương cũng viết “Vô cùng thương tiếc họa sỹ Lê Thánh Thư” trong khi nữ diễn viên Hồng Ánh chỉ thốt lên “Trời ơi”...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ