Hòa Minzy âm thầm giúp đỡ người dân xây cầu chạy lũ

GD&TĐ - Hòa Minzy đã có những chia sẻ khá dài và xúc động về hành trình xây cây cầu An Hòa vô cùng ý nghĩa của mình cùng cộng đồng Fans.

Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác trên cả nước đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bản thân các nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí cũng không ngoại lệ. Họ không thể tự do đi lại, đi diễn, chạy show hay ra những MV ca nhạc được đầu tư hoành tráng như trước.

Có lẽ điều mà không chỉ những người nghệ sĩ mà tất cả mọi người đều mong muốn nhất lúc này là dịch bệnh sớm được đẩy lùi và cuộc sống sẽ trở lại bình thường như trước.

Tuy nhiên, dù không thể đi tới tận nơi để đóng góp sức lực của mình vào công tác thiện nguyện chung, thì những người nghệ sĩ vẫn sẽ có những cách riêng để có thể giúp đỡ được đồng bào mình, những người đang gặp khó khăn.

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức với hơn 1,8 triệu người theo dõi của Hòa Minzy, cô đã có những chia sẻ khá dài và xúc động về hành trình xây cây cầu An Hòa vô cùng ý nghĩa của mình cùng cộng đồng Fans.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy.
Nữ ca sĩ Hòa Minzy.

Hòa Minzy tâm sự: "Cầu An Hòa số 1. Bài viết hơi dài vì xem clip bà con gửi cho xúc động quá. Nhớ hồi lũ vừa rồi tại Miền Trung, thực lòng vì có con nhỏ nên Hoà đã rất cân nhắc việc đi tới hỗ trợ bà con (lúc đó mọi người chưa biết việc Hoà có Bo) 2 bầu ngực còn căng sữa nhưng đêm nào đọc tin cầu cứu của mọi người là đều thức trắng không ngủ được!

Lúc đầu là tự chuyển khoản ủng hộ các nơi, sau rồi thấy bứt rứt không yên thế là tìm đặt mua phao cứu hộ, rồi đồ ăn thức uống cho bà con để gửi ra. Nhưng cuối cùng sau 1 đêm trằn trọc không ngủ được, 5h sáng Hoà gửi Bo lại cho Bà Ngoại để đi ra sân bay tới Quảng Bình. Quảng Bình không có chuyến sớm nên Hoà bay ra Hà Tĩnh rồi đi ô tô, song song đó là xe hàng cứu trợ thì đi từ Hà Nội vào.

Và chuyện cứu trợ của Hoà mọi người cũng biết rồi, Hoà muốn đi thẳng tới Quảng Bình nhưng đi được tới TP Hà Tĩnh thì ngày đó Hà Tĩnh xả lũ và bắt đầu mưa bão. Như 1 sắp đặt nào đó thì Hoà được ở lại với Hà Tĩnh để hỗ trợ 1 phần nho nhỏ cho bà con!

2 ngày liền đi tới nhiều nơi, chuyển nhiều đồ và nhận được nhiều sự hỗ trợ của quân đội, công an và anh chị tình nguyện viên ở đó mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng vì con nhỏ, sữa mẹ trữ trong tủ cũng chỉ đủ 2 ngày bú và rất nhiều công việc ở Sài Gòn nữa nên Hoà không thể ở thêm, mang theo máy vắt sữa mà cả ngày không vắt được, sữa thì căng tức bây giờ mới chia sẻ với mọi người.

Nơi gần như cuối cùng Hoà tới là Cẩm Duệ, và không thể vào sâu trong thôn Phương Trứ vì nước lũ đã chia cách thôn với bên ngoài.

Không biết mọi người có nhớ 1 status của Hoà nói tự nhủ với lòng là hết lũ, về lại Sài Gòn kiếm thêm tiền rồi Hoà chắc chắn sẽ quay trở lại để hỗ trợ bà con.

Sau bão 1 thời gian, Hoà có đi check inbox thì thấy 1 bạn nhắn tin kêu gọi xin tiền xây cầu cho thôn, Hoà cũng ấn vào xem thử thì lại đúng thôn Phương Trứ mà Hoà muốn hỗ trợ, nên Hoà tìm hiểu thử thì thấy bạn muốn xin 50 triệu. Hoà đồng ý tài trợ 100% luôn để bà con nhanh nhanh có cầu mới. Tuy nhiên sau khi đội thi công xuống giám sát thực tế thì chi phí để xây dựng lên tới gần 200 triệu.

Cũng có đắn đo vì số tiền nhân 4 lần lên, nhưng Hoà không cô đơn, Hoà nhận được sự đồng hành của các bạn Fan của mình, mọi người đã cùng quyên góp trong nhóm kín FC với Hoà tới giờ đã được 30 triệu đồng, còn lại 170 triệu là Hoà sẽ bỏ tiền ra!

FC của Hoà gọi tắt là ĐGĐNL. Đây là cây cầu của Hoà cùng cộng đồng Fans của mình, Hoà thật lòng tự hào vì điều đó. Hiện ở thôn tình hình dịch ổn, nên các lãnh đạo đồng ý cho phép xây dựng. Hôm qua là ngày được khởi công, mong mọi thứ tốt đẹp để bà con sớm có cầu đi!

Xem xong clip của mọi người gửi tặng mà cảm động rơi nước mắt thật sự! Hi vọng hết dịch khi cầu xong, Hoà sẽ về dự lễ khánh thành được và để bắt tay các ông bà cô chú Đây là cây cầu đầu tiên trong dự định sẽ xây nhiều cầu cho bà con của Hoà!

Hoà sẽ đặt tên nó là cầu "An Hoà" và mong sẽ có nhiều cầu "An Hoà" nữa trên cả nước, để giúp bà con, các em nhỏ nữa được đi làm, đi học, tới trường thuận tiện".

Trước đó, Hòa Minzy đã quyết định ủng hộ quê hương Bắc Ninh 100 triệu đồng để phòng chống Covid-19 hay ủng hộ số tiền 50 triệu đồng cho Hải Dương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Là một người của công chúng, có thể thấy, tấm lòng thiện nguyện của Hòa Minzy rất đáng được ghi nhận và truyền cảm hứng tới nhiều người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ