Hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 3 người gốc Việt tại Mỹ

GD&TĐ - Một vụ cháy căn hộ ở San Jose, Mỹ - nơi có cộng đồng người Việt sinh sống - đã cướp đi sinh mạng của 3 người gốc Việt. Tất cả đều bị kẹt ở tầng trên trong đám cháy xảy ra vào ngày 18/11 vừa qua.  

Các nhà chức trách có mặt tại hiện trường
Các nhà chức trách có mặt tại hiện trường

Hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu cứu của các nạn nhân nhưng khi xe cứu hỏa tới nơi thì đám cháy đã nhận chìm tòa nhà.

Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con là Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, con trai bà là sinh viên Lê Thương và con gái 14 tuổi Yvonne.

Người cha tên là Lê Khoa đang trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng tới 79%. Anh vẫn chưa biết gia đình mình đã chết và mẹ anh cũng chưa được gặp con trai.

Một người họ hàng của Khoa Le cho biết: “Chúng tôi muốn giấu bà mọi chuyện. Bà rất muốn gặp anh ấy nhưng chúng tôi phải giấu vì bà đang rất đau buồn, gặp anh ấy sẽ làm bà buồn thêm”.

Ông Khoa làm việc tại một nhà hàng mì địa phương. Bà Mỹ Linh làm trong một nhà máy lắp ráp điện tử và làm thêm tại quán Pizza vào cuối tuần.

Vụ hỏa hoạn trên như một tiếng chuông cảnh tình cho các nhà chức trách địa phương để họ có thể quan tâm hơn nữa tới nhà ở an toàn cho  gia đình lao động. 

Theo CBS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rồi mai này, góc sân ấy sẽ trở thành những nhớ, những thương… Ảnh: Phạm Ngọc.

Mùa Hè cuối cùng…

GD&TĐ - Mùa Hè cuối cùng của thời học sinh, nắng vẫn giòn tan vàng ươm trên sắc đỏ nôn nao của loài hoa học trò.

Học sinh Trường nội trú Hy vọng giặt sạch áo quần để phân loại trước khi gửi tặng các bạn vùng lũ. Ảnh: NTCC

Ngày yêu thương

GD&TĐ - Gần 10 năm qua, Sở GD&ĐT Đà Nẵng duy trì Ngày yêu thương, khuyến khích các trường học và học sinh tự xây dựng những chương trình đồng hành để chia sẻ khó khăn về vật chất, tinh thần với bạn bè gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.