Hố đen không phải... hố đen

GD&TĐ - Hố đen gần Trái đất nhất - HR 6819 không hoàn toàn là hố đen.

Hố đen không phải... hố đen

Các nhà khoa học cho rằng, hố đen chứa hai ngôi sao khác bị mắc kẹt trong giai đoạn tiến hóa. Các nhà khoa học đã xem xét HR 6819 bằng kính thiên văn.

Dữ liệu mới có thể cho phép các nhà thiên văn học xác định được có bao nhiêu vật thể trong hệ thống và đó là loại gì. Nhóm nhận định, HR 6819 bao gồm một ngôi sao lớn màu xanh lam sáng đang hút vật chất từ bầu khí quyển của ngôi sao đồng hành.

Ngôi sao này được cho là đang quay quanh một thứ gì đó khổng lồ, nhưng vô hình - hố đen. Trong khi đó, ngôi sao đồng hành đó hiện còn lại ít khí quyển. 

Theo Science News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.