HLV Thanh Hùng vui sướng khi Đà Nẵng sáng cửa trụ hạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giành chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0 trước Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng rộng cửa trụ hạng ở mùa giải năm nay.

HLV Phan Thanh Hùng hạnh phúc khi SHB Đà Nẵng sáng cửa trụ hạng.
HLV Phan Thanh Hùng hạnh phúc khi SHB Đà Nẵng sáng cửa trụ hạng.

Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao độ, SHB Đà Nẵng nhập cuộc đầy tự tin trước đội khách Sài Gòn FC. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng kiểm soát bóng vượt trội tuy nhiên hàng công của họ lại tỏ ra thiếu gắn kết khi không tạo ra được pha bóng nào thật sự nguy hiểm trong suốt hiệp một.

Phải chờ tới phút thứ 49, Claudir Junior tỏa sáng với cú đánh đầu dũng mãnh ấn định tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp đội bóng sông Hàn có được 25 điểm, hơn chính CLB Sài Gòn 6 điểm trong khi đối thủ chỉ còn hai trận chưa đấu.

Về thành tích đối đầu nếu hai đội bằng 25 điểm, Đà Nẵng sẽ xếp trên. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng có trên hai đội bằng điểm nhau nên Đà Nẵng chưa chính thức trụ hạng nhưng cũng đã có tới 90% trụ hạng sau vòng đấu này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho hay: "Tôi rất lo lắng nhưng rõ ràng, mục tiêu của Đà Nẵng là trụ hạng. Sau trận này, mọi người rất vui, chúng tôi giống như đã hoàn thành nhiệm vụ. CLB còn 3 trận nữa để cải thiện vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng", HLV Phan Thanh Hùng nói sau trận thắng Sài Gòn.

"Lý do chúng tôi chệch choạc trong giai đoạn gần đây là không có đội hình hoàn chỉnh. Trận thắng là này phần thưởng về mặt tinh thần. Hôm nay, tôi rất vui. Tôi đã vất vả thời gian dài, trăn trở vì lực lượng của đội bóng. Nhiều khi mất trụ cột thì cầu thủ trẻ không có điểm tựa, đá không bốc lên được", ông chia sẻ.

HLV Phan Thanh Hùng không khỏi buồn khi nói về các cầu thủ ngoại ở mùa này. "Chắc chắn năm sau, chúng tôi phải sắm ngoại binh mới. Năm nay, chúng tôi hoàn toàn thất bại với ngoại binh. CLB không tiếc tiền cho cầu thủ tốt", ông cho hay khi Đà Nẵng không quen phải đua trụ hạng.

Tổ trọng tài người Thái Lan Mongkolchai Pechsri và hai trợ lý Rawut Nakarit và Tanate Chuchuen điều hành trận cầu 6 điểm giữa Đà Nẵng với Sài Gòn. Ông Hùng đánh giá: "Họ bắt tự nhiên chứ tôi không có phàn nàn gì. Tôi không thấy rõ tình huống của Đình Duy. Tôi nói cả trận chứ không riêng gì pha bóng đá".

CLB Sài Gòn có 19 điểm sau 23 vòng. Họ chỉ còn hai trận đấu nữa với tối đa 6 điểm trước hai đội Nam Định và Bình Dương. Nguy cơ rớt hạng rất cao với họ sau khi CLB Hà Tĩnh đã cầm hòa Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Đội hình xuất phát:

SHB.ĐN: Văn Biểu, Hoàng Quãng, Duy Cương, Công Nhật, Walisson, Anh Tuấn, Ngọc Toàn, Minh Tâm, Văn Ngọ (Văn Long, 46’; Đình Duy, 65’), Phi Hoàng, Claudir.

Sài Gòn: Văn Phong, Nam Anh (Hoài An, 46’), Văn Đạt, Mạnh Cường, Quang Vinh (Công Thành, 89’), Văn Triền, Hữu Sơn (Matheus, 55’), Tấn Tài (Việt Phong, 89’), Hồng Sơn (Xuân Quý, 67’), Olsen, Đỗ Merlo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.