HLV Solskjaer bị CĐV Liverpool chế giễu sau khi thảm bại trên sân nhà

GD&TĐ - Bị đội khách Liverpool vùi dập với tỷ số 0-5, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã hoàn toàn suy sụp và thừa nhận đây là ngày đen tối nhất sự nghiệp của ông.

HLV Solskjaer vừa trải qua " ngày đen tối nhất trong sự nghiệp".
HLV Solskjaer vừa trải qua " ngày đen tối nhất trong sự nghiệp".

Cú hat-trick của Mohamed Salah, cùng những pha lập công của Keita và Jota đã giúp Liverpool vùi dập Man Utd ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Man Utd thua Liverpool cách biệt năm bàn trên sân Old Trafford. Ngoài tỷ số kinh hoàng 0-5, MU còn nhận về thống kê đáng xấu hổ khi phải nhận đến sáu thẻ vàng và một thẻ đỏ. Trong khi đó Liverpool không bị trọng tài Anthony Taylor rút thẻ lần nào.

Thua tâm phục khẩu phục, sau trận đấu HLV Solskjaer đã phải thốt lên: "Đây là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Chúng tôi không đủ tốt về mặt cá nhân hay tập thể.

Ban huấn luyện rất ổn, họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi có cách tiếp cận trận đấu hợp lý. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã không đủ để tiến về phía trước và khi bạn sơ hở trước những cầu thủ giỏi, họ sẽ khiến bạn ôm hận".

Chiến lược gia người Na Uy thậm chí còn cho rằng: "Chúng tôi đã thua Tottenham 1-6 ở mùa giải trước nhưng kết quả này còn tồi tệ hơn rất nhiều. Chúng tôi đang ở đáy vực sâu, chúng tôi không thể cảm thấy tồi tệ hơn được nữa".

Trước trận đấu này, HLV Solskjaer đã tỏ ra vô cùng tự tin. Ông tuyên bố sẽ không để cho cầu thủ Liverpool có không gian chơi bóng. Thế nhưng, thực tế trên sân đã hoàn toàn ngược lại. Khi bóng mới lăn được 13 phút, các cầu thủ đội khách đã "nã" 2 bàn vào lưới de Gea. 

Kết thúc 45 phút đầu tiên, tỷ số đã là 4-0 ngiêng về Liverpool. Đầu hiệp 2, HLV Solskjaer lập tức đưa Pogba 46 vào thay Greenwood. Thế nhưng, cầu thủ người Pháp chỉ mang đến nỗi thất vọng.

Phút 50, Pogba để mất bóng giữa sân. Đội trưởng Henderson vẩy má ngoài điệu nghệ cho Salah băng xuống đối mặt và hạ gục De Gea ấn định tỷ số 5-0. 

Ít phút sau đó, Paul Pogba nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng thô bạo với Naby Keita khiến hơn 30 phút còn lại, Man Utd phải co cụm phòng ngự để tránh thủng thêm bàn.

Ở trận đấu này, nhiều CĐV chủ nhà đã bỏ về giữa chừng vì quá thất vọng. Một số đã la ó và đòi Solskjaer từ chức ngay khi hiệp 1 kết thúc. 

Chia sẻ về điều này sau trận đấu, HLV Solskjaer khẳng định: "Tôi đã đi quá lâu cùng đội bóng này, chúng tôi đã đi xa cùng nhau và sẽ không hợp lý nếu tôi từ bỏ vào thời điểm này".

Thua thảm trên sân nhà, chiến lược gia người Na Uy còn bị CĐV Liverpool "xát muối" vào lòng khi họ liên tục hát chế giễu ông bằng những câu như: "Ole, hãy tiếp tục công việc này", hay "Hãy luôn nhìn vào khía cạnh tốt của cuộc sống".

Rõ ràng, với đội hình đầy sao nhưng nhìn cách MU bị Liverpool dễ dàng hạ gục, chắc chắn lỗi lớn nhất thuộc về HLV trưởng Solskjaer. Việc CĐV đội khách... muốn Solskjaer tiếp tục công việc chẳng khác nào là nỗi sỉ nhục.

Có thể sau trận đấu này HLV Solskjaer vẫn tiếp tục tại vị nhưng chặng đường sắp tới của MU là vô cùng gian nan và sẽ quyết định chiếc ghế của HLV Solskjaer.

Thầy trò Solskjaer sẽ có chuyến làm khách "lành ít giữ nhiều" trên sân Tottenham ở vòng 10 Ngoại hạng Anh thứ bảy 30/10. Sau đó MU còn phải lần lượt đụng Atalanta, Man City, Watford, Villarreal, Chelsea và Arsenal.

Với trận thảm bại trước Liverpool, liệu Man Utd có kịp gượng dậy ở những trận đấu sắp tới? 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.