HLV Ruben Amorim uất ức sau thất bại của Man Utd

GD&TĐ - Chiến lược gia Ruben Amorim uất ức cho rằng Man Utd chơi hay hơn nhưng lại thua Arsenal vì luật bất lợi và bàn thắng gây tranh cãi.

Man Utd khởi đầu Ngoại hạng Anh 2025-2026 bằng trận thua Arsenal với tỷ số tối thiểu nhưng HLV Ruben Amorim tin rằng đội bóng của mình xứng đáng ít nhất một điểm.

“Rõ ràng chúng tôi chơi tốt hơn, tạo nhiều áp lực hơn, nhưng cuối cùng lại rời sân tay trắng. Tôi tự hào với các cầu thủ nhưng thất bại này thật khó nuốt trôi” - nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không giấu nổi sự thất vọng khi phát biểu sau trận đấu.

man-utd-10.jpg
Đoàn quân dưới trướng Ruben Amorim vẫn chơi tốt ngoại trừ vấn đề phòng ngự và khâu ghi bàn.

Tình huống khiến ông Amorim bức xúc nhất diễn ra ở phút 13. Từ quả phạt góc của Declan Rice, thủ môn Altay Bayindir bật cao đấm bóng nhưng bị William Saliba tác động khiến anh mất thăng bằng.

Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chạm sượt bóng, tạo cơ hội cho Ricardo Calafiori đánh đầu bồi ghi bàn.

Đây là pha lập công duy nhất của trận đấu, cũng là khoảnh khắc khiến Man Utd ôm hận. HLV Amorim nhấn mạnh: “Khi thủ môn bị chạm người hoặc xô đẩy, họ rất khó bắt bóng. Nhưng luật hiện tại không bảo vệ họ. Chúng tôi phải thích nghi, nhưng điều đó thật bất công”.

Đồng tình với phát biểu của ông thầy, đội trưởng Bruno Fernandes cũng lắc đầu ngao ngán. Anh cho rằng trước mùa giải, truyền thông Anh từng nhấn mạnh việc trọng tài sẽ siết chặt các tình huống va chạm trong vòng cấm.

Tuy nhiên, trọng tài Simon Hooper và trọng tài VAR Paul Tierney vẫn công nhận bàn thắng cho Arsenal. “Nếu tình huống đó không bị coi là phạm lỗi, thì thủ môn thật sự quá thiệt thòi” – tiền vệ Fernandes nhấn mạnh.

Đây là trận thua thứ 15 sau 28 dẫn dắt Man Utd chỉ tính riêng giải Ngoại hạng Anh của HLV Ruben Amorim. Ông mới thắng 7 trận và hòa 6, đạt tỷ lệ thắng chỉ 37,2% – thấp nhất của một HLV Man Utd trong hơn nửa thế kỷ.

Nếu không thể thắng Fulham ở vòng tới, tỷ lệ ấy có nguy cơ rơi xuống mức thấp nhất lịch sử câu lạc bộ.

Dù cố gắng bào chữa rằng Man Utd đã chơi “tốt hơn đối thủ”, chiến lược gia Ruben Amorim vẫn khó thoát khỏi áp lực.

Các cổ động viên bắt đầu nghi ngờ khả năng xoay chuyển tình thế của ông, khi đội bóng liên tục chịu thất bại ở những chi tiết then chốt.

Với một câu lạc bộ tham vọng như Man Utd, lời than thở về luật bóng đá khó có thể giúp HLV Amorim giảm đi sức ép từ dư luận và ban lãnh đạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nụ cười của nắng

GD&TĐ - Những giọt nước cuối cùng của miền đất này cũng vội vã bay về trời. Thứ gì rồi cũng bỏ xứ này mà ra đi. Kể cả ba.