Tối 17/5, chiến thắng 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy giúp Công an Hà Nội chính thức đăng quang V-League 2025/2026 sớm 3 vòng đấu, khép lại hành trình đầy thuyết phục của Đình Bắc và các đồng đội.
Dưới bàn tay của HLV Polking, đội bóng ngành công an không chỉ cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch mà còn tạo nên hình ảnh của một tập thể giàu khát vọng và luôn chơi thứ bóng đá cống hiến.
Chia sẻ sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, HLV Polking đầy tự hào nói: “Tôi thực sự đang rất tự hào. Tôi phải gửi lời chúc mừng lớn nhất đến các cầu thủ của mình, cái cách mà họ thi đấu không chỉ trong ngày hôm nay mà là trong suốt cả mùa giải.
Tôi nghĩ điều đó thật khó tin. Chúng tôi chỉ thua đúng một trận, giành được rất nhiều điểm số. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà vô địch V-League năm nay”.
Về tình huống Alan Grafite và Đình Bắc tranh luận về quyền đá phạt đền ông Polking chia sẻ: “Tôi nghĩ đó chỉ là một tình huống bóng đá thôi. Alan bị chấn thương một thời gian dài. Bình thường cậu ấy là người sút phạt đền của đội, nhưng Đình Bắc thời gian qua đã làm rất tốt. Cả hai đều muốn ghi bàn.
Tôi thích việc cả hai đều có khát khao ghi bàn, muốn nhận trách nhiệm đá phạt đền còn hơn là không có ai đủ dũng cảm để bước lên thực hiện. Điều xảy ra là hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau, thống nhất mọi thứ cho lần tới và vậy là xong thôi”, ông Polking nói thêm.
CLB Công an Hà Nội dù vô địch V-League 2025/2026 sớm trước 3 vòng đấu nhưng họ vẫn còn nguyên tham vọng. Đó là phá kỷ lục điểm số khi vô địch của Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô từng đăng quang vào năm 2018 với 64 điểm. Và hiện Công an Hà Nội FC chỉ còn kém cột mốc ấy đúng 4 điểm!