Man City vừa trải qua mùa giải trắng tay khi thua Crystal Palace 0-1 ở chung kết Cup FA. Họ trước đó cũng đã dừng bước ở Cup Liên đoàn Anh, Champions League, trong khi mất chức vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Liverpool.
Sau mùa giải trắng tay đầu tiên kể từ 2016-2017, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang đứng trước áp lực lớn khi Man City chuẩn bị tham dự Club World Cup phiên bản mới vào tháng 6 tới.
Trận thắng Bournemouth 3-1 hôm 21/5 (giờ Hà Nội) cũng là lần cuối nhạc trưởng Kevin De Bruyne đá trên sân nhà Etihad với tư cách cầu thủ Man City, đánh dấu cột mốc chia tay đầy xúc động với huyền thoại người Bỉ.

Phát biểu sau trận, HLV Guardiola khẳng định ông muốn đội hình Man City được tinh gọn để dễ quản lý: "Tôi đã nói với lãnh đạo câu lạc bộ rằng mình không muốn đội hình quá đông. Tôi không muốn mỗi trận có tới 5-6 cầu thủ phải ngồi ngoài. Nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ ra đi. Nếu đội hình tinh gọn hơn, tôi sẽ ở lại"
Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến các cầu thủ phải mài đũng quần trên băng dự bị vì không thể sử dụng họ”.
Man City hiện có tới 28 cầu thủ, chưa kể những cái tên đang được đem cho mượn như Kyle Walker, Kalvin Phillips hay Maximo Perrone.
Loạt tân binh mới mang về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông như Savinho, Abdukodir Khusanov, Claudio Echeverri hay Vitor Reis đều không có tên trong danh sách thi đấu ở vòng 37 Ngoại hạng Anh.
Các tài năng trẻ ‘cây nhà lá vườn’ như Rico Lewis hay James McAtee cũng bị gạt khỏi đội hình.
HLV Guardiola nhấn mạnh sự quá tải nhân sự khiến công tác huấn luyện gặp khó: "Chúng tôi thiếu quân trong 3-4 tháng đầu mùa. Nhưng khi tất cả trở lại, mọi thứ trở nên khó khăn hơn vì thừa quân. Tôi không thể huấn luyện 24 cầu thủ mà mỗi trận phải để 4-5 người ở nhà".
Man City đã chi khoảng 200 triệu bảng cho chuyển nhượng mùa 2024-2025. Dù đang được đồn đoán theo đuổi Rayan Cherki (Lyon), họ đã rút lui khỏi thương vụ Florian Wirtz của Bayer Leverkusen.
Hợp đồng của chiến lược gia Pep Guardiola với Man City vẫn còn tới năm 2027 và với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán có thể ông sẽ rời Etihad nếu như lãnh đạo đội bóng phớt lờ ‘tối hậu thư’ trên.