Chuyến bay đưa thầy trò HLV C.Roland về nước khởi hành từ thành phố Taif (Ả Rập Xê Út), nối chuyến tại Doha (Qatar) đã có mặt tại Việt Nam sau một hành trình dài.
Ra đón thầy trò C.Roland có đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Phó Tổng thư ký Nguyễn Minh Châu và Trưởng phòng các ĐTQG Đoàn Anh Tuấn.
Dù không thể giành vé vào tứ kết U17 châu Á và lỡ hẹn với vòng chung kết U17 World Cup 2025 nhưng U17 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người hâm mộ với lối chơi kỹ thuật, có được 3 trận hòa trước các đội bóng mạnh của châu lục.
Trước khi chia tay các học trò tại sân bay, HLV C.Roland đã có những lời dặn dò đầy tâm huyết. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh toàn đội đã có một giải đấu rất có ý nghĩa, không chỉ về chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần thi đấu và khát vọng vươn lên của bóng đá Việt Nam.
HLV C.Roland tâm sự: “Những cơ hội lớn hơn đang chờ đợi phía trước, và tôi tin nhiều người trong số các em sẽ còn tiến xa hơn nữa trong màu áo đội tuyển quốc gia”.
Đánh giá về màn trình diễn của U17 Việt Nam tại giải châu Á năm nay, tờ báo Trung Quốc trang 163 nhận định: “Sau 3 trận đấu, U17 Việt Nam không thua trận nào và là đội duy nhất ở bảng B bất bại. Tuy nhiên, quá nhiều trận hòa đã khiến U17 Việt Nam phải trả giá đắt.
Với 3 điểm sau 3 lượt trận, Việt Nam xếp cuối bảng đầy tiếc nuối. Họ phải dừng bước, đồng nghĩa không có vé dự World Cup U17 mặc dù chỉ kém đội dẫn đầu U17 Nhật Bản 1 điểm”.
Tại bảng đấu của U17 Việt Nam, U17 Nhật Bản và U17 UAE là hai đội giành vé vào chơi ở vòng tứ kết giải U17 châu Á 2025 khi cùng có được 4 điểm sau 3 trận như U17 Australia nhưng xếp trên đối thủ nhờ hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam đứng cuối bảng với 3 điểm.
Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục tập luyện và tham gia các giải đấu quốc nội và có cơ hội tiếp tục hành trình phát triển trong màu áo đội tuyển quốc gia ở các cấp độ cao hơn.