Trên sân City Ground tối 1/11, ‘Quỷ đỏ’ nhập cuộc tự tin và đã khai thác tốt tình huống phạt góc để có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công Casemiro ở phút thứ 34.
Chủ nhà Nottingham Forest ‘lột xác’ ở 5 phút đầu hiệp hai khi lần lượt Morgan Gibbs‑White và Nicolò Savona ghi bàn để dẫn ngược 2-1.
Man Utd vùng lên mạnh mẽ và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, họ đã có được bàn quân bình tỷ số 2-2 nhờ siêu phẩm của Amad Diallo ở phút 81.
“Chúng tôi có khởi đầu tốt, kiểm soát tốt phần lớn hiệp một nhưng ngay đầu hiệp hai đã mất tập trung”, HLV Ruben Amorim chia sẻ.
Ông nói thêm: “Lúc dẫn trước, chúng tôi cần giữ cái đầu lạnh nhưng đã không làm được. Trong những trận như thế này, dù bạn có kiểm soát tốt thế trận, chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến mọi thứ đảo chiều”.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng bàn gỡ hoà cuối trận thể hiện một phần tinh thần của đội: “Khoảnh khắc Amad tung cú vô-lê là minh chứng cho niềm tin toàn đội vẫn còn đó. Họ không bỏ cuộc và tạo được cơ hội thắng tới những phút cuối. Nhưng rõ ràng chúng tôi đã bỏ lỡ hai điểm quan trọng”.
Thuyền trưởng Man Utd cũng lưu ý: “Điều quan trọng bây giờ là học cách kiểm soát những thời điểm ‘chủ động’ và ‘bị động’. Khi dẫn bàn, bạn phải biết cách chuyển sang trạng thái bảo vệ, thay vì tiếp tục mạo hiểm và bị đối thủ khai thác ngay”.
Dù chỉ giành được một điểm, Man Utd vẫn kéo dài mạch bất bại lên bốn trận. Họ đang có 17 điểm, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng đấu.
HLV Amorim cho biết ban huấn luyện sẽ xem lại video để phân tích chi tiết hai bàn thủng lưới nhanh và cách đội xử lý khi dẫn bàn: “Chúng tôi phải chuẩn bị tốt hơn về mặt tinh thần và chiến thuật để tránh bị đổ vỡ trong vài phút ngắn ngủi như hôm nay”.
Ông kết luận: “Chúng tôi đã tiến bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều việc để làm nếu muốn trở thành đội lớn thực sự ở Ngoại hạng Anh”