Một phóng viên quân sự Nga đã giải thích về một thảm họa mới đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Orikhiv, khi quân Nga đã triển khai nhiều mũi tấn công và tiến hành bao vây 3 mặt đối với thành phố chiến lược ở phía Nam Ukraine, thuộc vùng Zaporizhzhia.
Theo nhà báo quân sự Yuri Kotenok, lực lượng Nga thuộc các nhóm quân “Vostok” (Phương Đông) và “Dnepr” tiếp tục tiến công Orikhiv và bao vây chặt thành phố, kiểm soát các con đường tiếp vận và biến nó thành một chảo lửa hay còn gọi là “nồi hầm” mới ở vùng Zaporizhzhia.
Ông lưu ý giao tranh hiện đang diễn ra trong các tuyến đường của thành phố và các làng xung quanh, trong khi lực lượng Nga đồng thời đang giải phóng khu vực giữa Orikhiv và Malaya Tokmachka ở phía Đông thành phố.
Ở phía Tây của Orikhiv, các đơn vị của Nga đã tiến đến Novopavlivka và đang giao tranh giành quyền kiểm soát nơi đây, trong khi lực lượng Ukraine đang tập hợp lực lượng phản công và tìm cách ngăn chặn hoạt động của quân Nga bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Về phía Đông Bắc, quân đội thuộc nhóm Vostok tiếp tục phá hủy khu vực phòng thủ kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần Chervona Krynytsia, sau khi chọc thủng phòng tuyến của đối phương và chiếm được thị trấn.
Ở phía Bắc Chervona Krynytsia, đang diễn ra các cuộc phản công dữ dội nhằm vào Yehorivka, nơi bảo vệ các tuyến đường tiến vào Omelnik từ phía Đông.
Từ phía Đông Bắc Omelnik, các lực lượng thuộc cụm quân Vostok cũng đang tiến về hướng này, chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở phía Tây Dolinka và Kopan, trong khu vực sông Verkhnyaya Tersa. Nếu Omelnik thất thủ, quân đồn trú Orikhiv có thể coi như đã bị tiêu diệt.
Ông Yuri Kotenok chỉ ra rằng, trước sự tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga về phía Novomykolaivka ở phía Bắc, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine tại khu vực này đang chịu áp lực rất lớn và dần suy yếu, bất chấp mọi nỗ lực của giới chức Ukraine nhằm ổn định tình hình.
Vị phóng viên quân sự kết luận việc Quân đội Nga bao vây chặt lượng đồn trú của Ukraine ở Orikhiv sẽ ngăn cản Ukraine tiếp tế cho nhóm quân ở đây. Một chảo lửa mới đã được hình thành ở phía Nam Ukraine và nếu giải quyết được nó, con đường tới thành phố Zaporizhzhia đã mở rộng đối với quân Nga.