Hơn hai tháng trước, trong liveshow "Đôi bàn tay thắp lửa", kỷ niệm 20 năm ngày thành lập nhóm Bức Tường, hàng ngàn người đã bật sáng điện thoại và hô vang tên Trần Lập để chào đón anh.
Trong liveshow "Đôi bàn tay thắp lửa", kỷ niệm 20 năm ngày thành lập nhóm Bức Tường vào tối 16/1 tại Hà Nội, Trần Lập xuất hiện ở những giây phút cuối cùng. Khi bước lên sân khấu, anh tươi tắn vẫy tay chào khán giả. Hàng ngàn người đã giơ bật sáng điện thoại và hô vang tên Trần Lập để chào đón anh.
Anh mỉm cười hạnh phúc giang đôi tay để đón nhận tình yêu và sự quan tâm của người hâm mộ dành cho mình.
Anh quan niệm: "Cuộc đời con người giống như que diêm trước gió. Mỗi một người có một đôi bàn tay, nhưng đôi bàn tay ấy sẽ là không đủ. Nếu có nhiều đôi bàn tay kết lại, chúng ta không chỉ nhóm lên ngọn lửa cho chính mình mà còn có thể chia sẻ tấm lòng nhân ái".
Sau những lời tâm sự, Trần Lập đã thể hiện 5 ca khúc gồm "Những chuyến đi dài", "Mắt đen", "Tiếng gọi", "Tâm hồn của đá" và "Đôi bàn tay". Sức khỏe không tốt nhưng giọng hát của thủ lĩnh Bức Tường vẫn rất phong độ như ngày nào.
Trong liveshow, Trần Lập còn dành ít phút để nói về những người thân của mình. Anh cho biết, gia đình với vợ và hai con luôn là chỗ dựa ấm áp nhất của anh. "Trước đây, mỗi lần nghe những đứa con của tôi hát bài của bố, vợ tôi có nói rằng, "đấy, anh đã có những sáng tác cho các con nhưng chưa có bài hát nào cho em cả. Hay là anh mải sáng tác cho những cô nào ở bên ngoài". Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm và trong những ngày tháng này, người vợ của tôi chính là người chiến binh. Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó, nhưng thực sự, người bền gan và bản lĩnh nhất lại là người bạn đời của tôi", anh nói. Sau đó, Trần Lập dành tặng ca khúc "Tiếng gọi" cho vợ của mình.
Vợ và con Trần Lập ngồi dưới hàng ghế khán giả lặng lẽ theo dõi anh hát. Thi thoảng chị cười nhưng khóe mắt thì ngấn lệ vì thương chồng.
Những tràng vỗ tay của khán giả khiến anh quen đi mọi đớn đau về thể xác.
Không ít người đã rơi nước mắt khi chứng kiến bản lĩnh kiên cường của thủ lĩnh Bức Tường.
Ở phần kết của show diễn, Trần Lập hòa giọng cùng đông đảo cá nghệ sĩ trong nhạc phẩm "Đôi bàn tay" mà anh sáng tác cùng bạn bè từ 10 năm trước.
Số tiền thu được từ liveshow, anh chỉ giữ lại cho mình một ít và số còn lại muốn giúp đỡ cho 5 bệnh nhi ở bệnh viện K, Tân Triều, Hà Nội. Anh còn lập quỹ với ước mơ sẽ hỗ trợ cho công việc phát hiện độc tố trong môi trường hay công tác nghiên cứu thuốc chữa ung thư.
Mặc dù chương trình đã khép lại vào lúc nửa đêm nhưng hơn 10.000 khán giả vẫn đứng lại rất lâu để hô tên Trần Lập.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Olympic Toán Tuổi thơ Online kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa niềm yêu thích môn Toán, tạo thêm động lực giúp các em rèn luyện tư duy trong kỷ nguyên AI.
GD&TĐ - Inter Milan hạ Lazio 2-0 ở chung kết Coppa Italia trên sân Olimpico hôm 14/5 (giờ Hà Nội), qua đó khép lại mùa giải bằng cú đúp danh hiệu quốc nội.
GD&TĐ - Trong nhịp sống gấp gáp và đầy áp lực, buông bỏ dường như đã trở thành một lựa chọn xa xỉ. Tuy nhiên, trí tuệ thực sự nằm ở việc học cách buông bỏ.
GD&TĐ - Lầu Năm Góc đã nâng ước tính chi phí của cuộc chiến với Iran lên 29 tỷ USD, dù con số này thấp hơn nhiều so với báo cáo của một số viện nghiên cứu.