Chelsea đã trải qua một trong những đêm đáng quên nhất mùa giải khi thảm bại 0-3 trước PSG ngay tại Old Trafford.
Bước vào trận lượt về với bất lợi thua 2-5 ở lượt đi trên đất Pháp, đại diện thành London cần một cuộc lội ngược dòng kỳ tích. Tuy nhiên, mọi hy vọng gần như sụp đổ chỉ sau 14 phút đầu trận.
Sai lầm của hậu vệ Mamadou Sarr đã mở ra cơ hội để tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn mở tỉ số.
Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo Bradley Barcola tiếp tục khiến khán đài chết lặng với cú vô lê đẹp mắt từ rìa vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-0.
Tổng tỉ số sau 2 lượt trận lúc này đã là 7-2 nghiêng hoàn toàn về phía đại diện nước Pháp.
Bị dồn vào thế không còn đường lui nhưng Chelsea thi đấu rời rạc, thiếu sức sống và hoàn toàn lép vế trước nhà đương kim vô địch.
Khi hiệp một chưa khép lại, làn sóng phẫn nộ bắt đầu bùng lên trên các khán đài. Nhiều cổ động viên không thể chịu đựng thêm đã đồng loạt rời sân.
Trên mạng xã hội, sự thất vọng nhanh chóng lan rộng. Một người hâm mộ viết: “Đây là nỗi ô nhục”, trong khi người khác chua chát thừa nhận: “Mùa giải của chúng ta coi như đã kết thúc”. Hàng loạt ý kiến chỉ trích màn trình diễn “đáng xấu hổ” của đội bóng áo xanh.
Khán giả còn lại tiếp tục la ó dữ dội ở hiệp hai khi HLV Liam Rosenior quyết định thay liền 3 trụ cột gồm tiền đạo João Pedro, tiền vệ Enzo Fernández và Cole Palmer để đưa tiền đạo Liam Delap, tiền vệ Romeo Lavia và tiền đạo Alejandro Garnacho vào sân.
Phút 62, mọi thứ chính thức khép lại với Chelsea khi tiền vệ Senny Mayulu tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Robert Sánchez, nâng tỉ số lên 3-0 (tổng 8-2).
Ống kính truyền hình sau đó tiếp tục ghi lại cảnh nhiều cổ động viên rời sân trong thất vọng.
Trước trận, HLV Liam Rosenior từng yêu cầu các học trò nhập cuộc hoàn hảo, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Chelsea chơi thiếu gắn kết, mất kiểm soát thế trận và nhanh chóng sụp đổ trước sức ép từ đối thủ.
Chelsea thua 0-3 ngay trên sân nhà, khép lại hành trình vòng 1/8 Champions League thua với tổng tỉ số 2-8.
Trong khi đó, PSG hiên ngang tiến vào tứ kết, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.