Hiệu trưởng Anh từ chức để lấy tiền trả lương giáo viên

Thầy hiệu trưởng của trường tiểu học tốp đầu cho rằng đó là cách duy nhất giải quyết tình trạng nhà nước cắt giảm ngân sách. 

Hiệu trưởng Anh từ chức để lấy tiền trả lương giáo viên

Sau 15 năm giữ chức hiệu trưởng trường tiểu học Gainford CofE ở quận Teesdale, Howard Blindt quyết định từ chức. Động thái này của ông nhằm phản ứng với khủng hoảng ngân sách sau khi bị nhà nước cắt giảm.

Theo The Sun ngày 23/7, trong 4 năm tới, 300 học sinh của trường này sẽ mất đi khoản viện trợ 53.045 bảng Anh (gần 70.000 USD), tức 680 bảng mỗi em.

hieu-truong-anh-tu-chuc-de-lay-tien-tra-luong-giao-vien

Hiệu trưởng Howard Blindt từ chức vì không muốn sa thải các giáo viên có kinh nghiệm khác.

Hiệu trưởng 54 tuổi xem việc từ chức là cách duy nhất để xử lý các vấn đề tài chính ở trường. "Nếu tôi không ra đi, có thể tôi sẽ phải sa thải nhiều người trong năm tới. Chúng tôi đã mất hai trợ giảng vào hồi tháng 4. Quyết định của tôi cho phép các nhân viên khác được ở lại. Hy vọng khoản tiền tiết kiệm được sẽ giúp trường cung cấp điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ", ông nói.

Gainford CofE vừa được vinh danh trong top 1% trường học hàng đầu nước Anh về kỹ năng viết của học sinh. Kế nhiệm ông Blindt là hiệu phó Chris Riley, người sẽ nhận vị trí mới với mức lương thấp hơn và trường cũng sẽ tuyển thêm một giáo viên mới. Howard Blindt xem đây là một phần của bức tranh lớn về việc thiếu kinh phí giáo dục.

Một phát ngôn viên của Bộ Giáo dục cho biết tiền đang được đầu tư thêm vào các trường học nhiều hơn và công bằng hơn với tổng 1,3 tỷ bảng Anh, hứa hẹn mang lại bước chuyển lớn cho hệ thống kinh phí giáo dục trong hơn một thập kỷ. 

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.