Hé lộ nguyên nhân khiến HLV Mano Polking bị đại gia V-League từ chối

GD&TĐ - Đã rõ lý do Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã quyết định từ bỏ HLV Mano Polking và trao cơ hội cho ông Kiatisak.

HLV Mano Polking không dẫn dắt CLB Công an Hà Nội như dự kiến.
HLV Mano Polking không dẫn dắt CLB Công an Hà Nội như dự kiến.

HLV Mano Polking được cho là “bắt cá 2 tay” khi làm việc cùng lúc với Công an Hà Nội và một đội bóng của Indonesia.

Theo đó, đội bóng Thủ đô đã đạt thỏa thuận với HLV gốc Brazil này từ cuối năm 2023. Thời điểm tiếp nhận công việc sẽ là ngày 6/1 và mức lương của lên tới 50.000 USD/tháng, cao kỷ lục trong lịch sử V-League.

Tuy nhiên, khi hợp đồng chính thức chưa được ký kết, thương vụ này đã đổ bể. Lý do là dù đã chấp thuận dẫn dắt Công an Hà Nội, HLV Polking vẫn âm thầm liên hệ với một CLB ở Indonesia.

Vì vậy sau khi cân nhắc, Ban lãnh đạo CLB Công An Hà Nội đã quyết định từ bỏ thương vụ này và trao cơ hội cho HLV Kiatisak.

Theo nguồn tin uy tín, đội bóng ngành công an sẽ sớm ký hợp đồng với HLV Kiatisak, cựu thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai ngay trong tuần này.

Về phía mình, HLV Kiatisak đang nghỉ ngơi tại quê nhà và sẽ trở lại Việt Nam trong ít ngày tới để chốt tương lai của bản thân.

Ở mùa giải 2023/24, CLB Công an Hà Nội tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 8 trận đấu, kém đội đầu bảng Nam Định 7 điểm. Mục tiêu của đội là bảo vệ thành công chức vô địch và hướng đến đấu trường châu lục trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.