Hậu bão “quái vật” Dorian: Người Bahamas có thể bắn nhau để giành lương thực, thức uống
Hải Yến
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Số người chết vì siêu bão Dorian sẽ còn tăng cao khi hàng ngàn người còn đang mất tích – các nhà chức trách đã cảnh báo trong bối cảnh có những thông tin nhiều kẻ cướp đang “cố gắng bắn người” để giành thực phẩm và nước uống.
Người dân Bahamas chờ để được đi sơ tán.
Sau khi siêu bão Dorian qua đi, có tới 70.000 người đang cần sự hỗ trợ để có thể sống sót, trong khi đó Great Abaco được cho là nơi không thể ở được, các thi thể chất đống tại đây đã bốc mùi.
Trong khi số người chết được tuyên bố là 43 người nhưng con số này dự kiến sẽ tăng lên.
Một nỗ lực cứu trợ quốc tế lớn đã được tăng cường khi những người sống sót kể về cơn bão kinh hoàng với sức gió gần 298km/h tấn công vào các hòn đảo ở đây 5 ngày trước.
Binh sĩ Anh tham gia cứu trợ nhân đạo ở Bahamas.
Theo tổ chức Chữ thập đỏ Quốc tế, bão Dorian có thể đã làm hỏng hoặc phá hủy tới 13.000 ngôi nhà, chiếm khoảng 45% tài sản ở Abacos và Grand Bahama.
Một người sống sót có tên Alicia Cooke òa khóc và nói: “Mọi thứ đã mất hết, con người bắt đầu hoảng loạn. Bọn cướp cố gắng bắn người để giành thực phẩm và nước. Không có cách nào có thể thoát được”.
Hàng trăm người đã tụ tập lại với hy vọng được đi sơ tán, tuy nhiên những nỗ lực cứu trợ bị cản trở do đường băng ngập nước tại sân bay quốc tế Grand Bahama.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Việc hợp tác giữa trường đại học, địa phương và doanh nghiệp giúp nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội.