Hạt phấn bay bay

 Hạt phấn bay bay

Nhớ ơn thầy giáo vùng cao

Băng rừng lội suối chui vào rừng sâu

Mang theo con chữ tuyến đầu

Dạy em dân tộc đèn dầu hắt hiu

Nhớ thầy bên nắm cơm thiu

Sẻ chia hạt muối những chiều mưa tuôn

Thương em xa làng xa buôn

Mái trường vách lá thấu xương lạnh về

Nắng mưa sương gió ngày hè

Đói cơm sốt rét thầy xem bình thường

Cũng vì con chữ vấn vương

Sâu xa hải đảo thầy thương quê mình

Nặng lòng con chữ hy sinh

Xa nhà xa phố xa tình anh em

Cố lo cái chữ vùng biên

Bay bay hạt phấn niềm riêng vui buồn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ