Hất đổ nồi cơm, bị chồng "hờ" đánh chết

GD&TĐ - Sau khi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, Kpă Cheo đã dùng rựa tấn công người vợ khiến nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Kpă Cheo (SN 1982, trú tại xã Ia Rsươm, huyên Krông Pa, tỉnh Gia Lai) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, từ năm 2006, Kpă Cheo và chị Đ.T.T. (SN 1990) không đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Kpă Cheo (thuộc xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa).

Quá trình chung sống, Kpă Cheo và chị T. thường phát sinh mâu thuẫn. Vào khoảng 17h30’ ngày 18/7/2021, cả 2 tiếp tục xảy ra cãi vã do chị T. đi làm về nhà nhưng Kpă Cheo chưa nấu cơm.

Bị cáo Kpă Cheo tại phiên toà xét xử.
Bị cáo Kpă Cheo tại phiên toà xét xử.

Sau cuộc cãi lộn, Kpă Cheo đi nấu cơm và bảo chị T. trông nồi cơm thì chị T. hất nồi cơm ra sân nhà. Tức giận, Kpă Cheo đã dùng dao rựa đánh nhiều cái vào người, đầu khiến chị T. tử vong do chấn thương sọ não. Gây án xong, Kpă Cheo đến Công an xã Ia Rsươm đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ hành vi của đối tượng cũng như những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Kpă Cheo 12 năm tù giam về tội Giết người.             

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đặng Tam Thuận và một mùa giải mới

Đặng Tam Thuận và một mùa giải mới

GD&TĐ - Bốn năm trước, Võ sư Đặng Tam Thuận là nhân vật của tôi trong bài “Kỳ nhân làng võ” đăng trên Báo Công an nhân dân. Bài ấy, tôi không kể anh về chuyện quyền cước, mà là khả năng tập hợp người trong giới, tổ chức những sân chơi đông đảo và những suy nghĩ khá thực tế về việc làm sao để người học võ có thêm cơ hội phát triển.