Hành trình từ học online mùa Covid đến ngày chia tay tuổi học trò

GD&TĐ - Sáng 28/5, Trường Tiểu học Dịch Vọng A tổ chức “Lễ tổng kết năm học 2025-2026 và chia tay học sinh khối 5” trong không khí trang trọng và xúc động.

Nhà giáo Ngô Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Dịch Vọng A.
Nhà giáo Ngô Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Dịch Vọng A.

Với hơn 600 học sinh khóa 2021-2026 - thế hệ đầu tiên bước vào lớp 1 trong giai đoạn cả nước học trực tuyến vì đại dịch Covid-19 - buổi lễ không chỉ khép lại một năm học mà còn đánh dấu cột mốc trưởng thành của một thế hệ học sinh đặc biệt.

Sân trường cuối tháng Năm rực màu phượng đỏ, vang tiếng ve đầu hè, “Lễ tổng kết năm học 2025-2026 và chia tay học sinh khối 5” diễn ra trong không khí trang trọng nhưng đầy cảm xúc. Xen giữa tiếng vỗ tay và những tấm giấy khen là những cái ôm thật chặt và nhiều ánh mắt đỏ hoe của học sinh, phụ huynh và cả giáo viên.

Một năm học nhiều dấu ấn

Năm học 2025-2026 tiếp tục ghi thêm nhiều thành tích nổi bật vào bảng vàng truyền thống của Trường Tiểu học Dịch Vọng A - ngôi trường vừa bước qua cột mốc 50 năm xây dựng và phát triển.

Từ một ngôi trường nhỏ giữa cánh đồng năm 1974 với vài dãy nhà cấp bốn đơn sơ, đến nay Dịch Vọng A đã trở thành một trong những đơn vị giáo dục tiêu biểu của phường Cầu Giấy và Thủ đô Hà Nội. Nơi đây hiện là mái trường của gần 2.800 học sinh cùng đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết, nhiều năm liền giữ vững truyền thống “Thầy dạy tốt - Trò học tốt”.

Năm 2025, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp bền bỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong sự nghiệp giáo dục Thủ đô.

Trong năm học vừa qua, nhà trường có 1.629 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; 643 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với tỉ lệ 100%. Học sinh nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn với hơn 300 giải thưởng ở các lĩnh vực học thuật, STEM, tiếng Anh, mỹ thuật, thể dục thể thao và các cuộc thi mở rộng khác, trải dài từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

anh-02.jpg
anh-03.jpg
anh-04.jpg
anh-05.jpg
anh-06.jpg
Trong năm học vừa qua, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã gặt hái được rất nhiều thành tích rực rỡ,

Không chỉ chú trọng thành tích học tập, nhà trường còn đẩy mạnh giáo dục toàn diện thông qua hàng loạt hoạt động trải nghiệm, văn hóa và thiện nguyện giàu ý nghĩa như “Chợ Xuân yêu thương”, “Lễ hội Bánh chưng xanh”, “Đổi rác nhựa lấy cây xanh”, “Dịch Vọng A STEAM DAY”, hay các dự án hướng về học sinh vùng cao.

Năm học này, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn và đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những con số ấy phản ánh một môi trường giáo dục không chỉ chú trọng tri thức mà còn bền bỉ nuôi dưỡng lòng nhân ái, kỹ năng sống và trách nhiệm cộng đồng cho học sinh.

Thế hệ học sinh đặc biệt lớn lên từ đại dịch

Nhưng điều khiến nhiều người nhớ nhất không nằm ở những con số thành tích, mà ở câu chuyện của thế hệ học sinh đặc biệt ấy. Các em bước vào lớp 1 đúng thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Ngày đầu tiên đi học không phải là tiếng trống trường rộn rã hay những cái nắm tay của cô giáo trong lớp học, mà là những ô cửa nhỏ trên màn hình máy tính.

Trong video clip do các thầy cô thực hiện dành tặng học sinh khối 5, nhiều phụ huynh đã lặng người khi nghe lại những dòng tâm sự:

Cô muốn cầm tay con mà qua màn hình máy tính cô không cầm được. Thương các con vô cùng…”. Chỉ một câu nói ngắn nhưng khiến cả hành trình 5 năm như ùa về.

Đó là những ngày cô trò gặp nhau qua Zoom. Những em bé lớp 1 còn vụng về với nét chữ đầu tiên, còn lúng túng bật micro, còn rụt rè trước màn hình. Đó cũng là quãng thời gian nhiều cha mẹ vừa làm phụ huynh, vừa trở thành ‘trợ giảng bất đắc dĩ’ đồng hành cùng con trong những giờ học online.

Rồi đại dịch qua đi. Những đứa trẻ ngày nào được trở lại trường, được nắm tay cô bước từng bước lên cầu thang vào lớp, tung tăng dưới sân trường rợp bóng cây xanh, học trong những lớp học hiện đại và cùng bạn bè trải qua những chuyến tham quan, trải nghiệm tuổi thơ. 5 năm tiểu học của các em vì thế mang theo những ký ức rất khác.

Một thế hệ bắt đầu hành trình học tập bằng khoảng cách, nhưng lại trưởng thành trong yêu thương và sự đồng hành bền bỉ của gia đình, thầy cô.

“Thầy cô không chỉ dạy chúng con kiến thức”

Trong giây phút chia tay, tiếng nói của học sinh khiến nhiều người xúc động. Đại diện hơn 600 học sinh khối 5 phát biểu tại buổi lễ, em Trịnh Trúc An lớp 5N chia sẻ:

Thầy cô không chỉ dạy chúng con kiến thức mà còn dạy chúng con những bài học làm người: bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm”.

Những lời phát biểu mộc mạc của học sinh tiểu học không cầu kỳ, nhưng lại khiến nhiều phụ huynh lặng đi. Bởi điều các em nhớ nhiều nhất sau 5 năm không chỉ là điểm số hay giải thưởng, mà còn là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, ánh mắt nghiêm khắc nhưng bao dung và sự quan tâm lặng lẽ của thầy cô mỗi ngày.

anh-07.jpg
Em Trịnh Trúc An thay mặt các bạn học sinh khối 5 phát biểu tri ân các thầy cô.

Trong phần tri ân, những bó hoa tươi thắm được học sinh kính tặng các thầy cô giáo. Nhiều em bịn rịn khi chạy tới ôm cô chủ nhiệm. Có em ôm cô giáo rất lâu rồi mới chịu buông tay.

Ở một góc sân trường, không ít giáo viên cũng lặng lẽ lau nước mắt. Một cô giáo chia sẻ nhỏ: “Dạy tiểu học đặc biệt lắm. Các con còn quá nhỏ nên tình cảm rất trong trẻo. Nhiều khi các con ôm cô, nói yêu cô hay khóc vì sắp xa cô… mình cũng không cầm lòng được”. Với nhiều thầy cô, điều hạnh phúc nhất không chỉ là thành tích học tập, mà là được nhìn thấy những học trò nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành, tự tin và biết yêu thương.

“Sự lựa chọn của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn”

Nếu tiếng nói học sinh mang đến sự hồn nhiên thì phần phát biểu của phụ huynh lại khiến buổi lễ thêm sâu lắng. Đại diện cha mẹ học sinh khối 5, bà Nguyễn Thị Hảo nhắc lại hình ảnh ngày đầu đưa con tới trường:

Những đôi vai nhỏ xíu đeo chiếc cặp to hơn cả người, những ánh mắt ngơ ngác nhìn bạn bè, thầy cô - mọi thứ ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi bậc cha mẹ chúng tôi”.

Sau 5 năm, những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, tự tin và chững chạc hơn rất nhiều. Theo bà Nguyễn Thị Hảo, điều quý giá nhất mà học sinh nhận được không chỉ là kiến thức mà còn là những bài học về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm.

anh-08.jpg
Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường phát biểu tri ân các thầy cô.

Với chúng tôi, thầy cô không chỉ là người đưa đò, mà còn là những người cha, người mẹ thứ hai của các con”, bà xúc động nói.

Có lẽ, điều khiến nhiều giáo viên xúc động nhất trong bài phát biểu chính là câu nói: “Đến giờ phút này, chúng tôi thấy rằng sự lựa chọn của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn”. Đó không đơn thuần là lời cảm ơn, mà còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của nhà trường và các thầy cô trong suốt hành trình đồng hành cùng học sinh.

anh-09.jpg
Tập thể giáo viên chủ nhiệm của khối 5 nhận hoa tri ân từ các phụ huynh.

Những lời nhắn gửi yêu thương

Trong hành trình phát triển của Trường Tiểu học Dịch Vọng A, nhà giáo Ngô Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - được nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh yêu mến bởi sự tâm huyết và tinh thần đổi mới trong giáo dục.

Năm 2025, nhà giáo Ngô Thị Bích Thủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì “đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Gắn bó với nhà trường từ năm 1995, cô luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, sáng tạo, đồng thời quan tâm giáo dục nhân ái và trách nhiệm cộng đồng cho học sinh thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Ngô Thị Bích Thủy nhắn nhủ học sinh lớp 5: “Các con hãy tự tin bước tiếp trên hành trình mới. Dù mai này học ở đâu, trưởng thành thế nào, cô mong các con luôn giữ trong tim những điều tử tế đã được nuôi dưỡng dưới mái trường Dịch Vọng A”.

Những cái ôm dưới cổng trường cuối tháng Năm

Khi buổi lễ khép lại, Ban Giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm đứng dọc hai bên cổng trường để chia tay học sinh.

anh-10.jpg
Các thầy cô và phụ huynh vẫy chào tạm biệt các em.

Dưới mái vòm bóng bay nhiều màu sắc, từng tốp học sinh chạy tới ôm cô giáo, ríu rít chụp ảnh cùng bạn bè, lưu luyến chưa muốn rời đi. Có em rơm rớm nước mắt. Có phụ huynh lặng lẽ đứng phía xa nhìn con trưởng thành. Có cô giáo vừa cười vừa đỏ hoe mắt.

anh-11.jpg
Các em học sinh bịn rịn khi chia tay cô Hiệu trưởng.

Những khoảnh khắc ấy khiến sân trường sáng cuối tháng Năm trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Tiểu học luôn là quãng đời rất khác. Đó là nơi bắt đầu những nét chữ đầu tiên, những bài học đầu tiên về tình bạn, sự sẻ chia và lòng biết ơn. Là nơi mỗi sáng, những cô cậu học trò nhỏ lại ríu rít chạy tới bên cô giáo. Là nơi những đứa trẻ từng đánh vần qua màn hình máy tính nay đã biết tự tin đứng trên sân khấu nói lời tri ân.

anh-12.jpg
Khoảnh khắc xúc động của buổi lễ.

Hôm nay, các em khép lại quãng đời tiểu học để bước vào một hành trình mới với nhiều thử thách hơn. Nhưng ký ức về mái trường Dịch Vọng A, về những năm tháng hồn nhiên dưới tán phượng đỏ, chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu. Như lời nhắn nhủ cuối cùng trong video của các thầy cô dành cho học sinh lớp 5: “Nếu một ngày các con trở về, cánh cổng trường này vẫn sẽ mở. Và thầy cô vẫn sẽ ở đó, mỉm cười đón các con như ngày đầu tiên các con đến lớp”.

Từ những ô cửa sổ màn hình máy tính năm nào, các em đã đi hết một quãng tuổi thơ dưới mái trường Dịch Vọng A.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô giáo Trường THPT Nguyên Bình đến hỗ trợ học sinh tại xóm trọ ông Cam Đức Hiệp.

'Gõ cửa' xóm trọ mùa ôn thi ở Cao Bằng

GD&TĐ - Chỉ còn ít ngày nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành Giáo dục Cao Bằng đang triển khai nhiều cách làm linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng ôn thi.