Hành trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng bão lũ tại các tỉnh miền núi

GD&TĐ - Sau cơn bão số 3, Công ty CP Sách Cánh Diều và Công ty VEPIC đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng lũ.

Hành trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng bão lũ tại các tỉnh miền núi

Cơn bão số 3 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và học tập của trẻ em tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Yên Bái, Cao Bằng và Lạng Sơn. Nhiều trường học phía Bắc bị bão lũ cuốn trôi hết sách giáo khoa (SGK). Các nhà xuất bản (NXB) đang khẩn trương in ấn bổ sung để đón học sinh trở lại trường. Nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của thiên tai.

Ngày 7/8, Lạng Sơn là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình hỗ trợ giáo dục của VEPIC và Cánh Diều.

Chương trình “Thư viện xanh” đã trao tặng gần 3.000 cuốn sách cho 11 trường có cấp THPT trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá hơn 93 triệu đồng. Các sách được trao tặng không chỉ giúp học sinh có thêm nguồn tài liệu học tập mà còn góp phần tạo dựng một môi trường giáo dục thân thiện và hiện đại.

Những nỗ lực của VEPIC trong việc hỗ trợ trẻ em vùng lũ không chỉ đơn thuần là việc tặng sách và thiết bị mà còn mang lại hy vọng cho các em trong hành trình học tập. Các hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm của VEPIC đối với cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển giáo dục ở những nơi còn nhiều khó khăn.

a2-cd-bai-5-9603-3934.jpg

Cùng thời gian này, vào ngày 8/8, Công ty VEPIC và Công ty Cổ phần Giáo dục Cánh Diều đã tổ chức chương trình trao tặng sách và thiết bị giáo dục cho ba trường tiểu học tại tỉnh Cao Bằng.

Gần 2.988 bản sách và 3 chiếc tivi 65 inch đã được trao tặng cho các trường với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng. Chương trình nằm trong chiến dịch “Xây dựng Thư viện xanh”, nhằm tạo ra một môi trường học tập phong phú cho học sinh, đặc biệt là những em ở vùng khó khăn.

Bộ sách Cánh Diều không chỉ giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo mà còn thể hiện triết lý giáo dục “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”. Điều này góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

a3-cd-bai-5-9082-815.jpg

Ngày 15/8, VEPIC đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình trao tặng sách và thiết bị giáo dục cho ba thư viện trường học tại địa phương với gần 3.000 cuốn sách từ bộ sách Cánh Diều và một chiếc tivi 65 inch cho mỗi thư viện, tổng giá trị chương trình lên tới 141 triệu đồng. Những cuốn sách này không chỉ là nguồn tài liệu quý giá cho học sinh mà còn hỗ trợ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thông qua hoạt động này, VEPIC không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập của học sinh mà còn khơi dậy niềm đam mê học hỏi và khám phá tri thức, giúp các em vượt qua khó khăn và tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Hành trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng bão lũ tại Yên Bái, Cao Bằng và Lạng Sơn không chỉ là những hoạt động trao tặng sách và thiết bị giáo dục, mà còn là sự tiếp sức cho những ước mơ và khát vọng của các em học sinh.

Những cuốn sách Cánh Diều không chỉ mang lại kiến thức mà còn thắp sáng hy vọng, giúp các em vượt qua những thử thách khó khăn của cuộc sống. Qua đó, VEPIC và Cánh Diều khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của giáo dục tại các vùng miền khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân văn hơn.

Công ty Cổ phần giáo dục Cánh Diều
Địa chỉ: 468 phố Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Hotline: 0911878386;
Email: pkd@sgdcanhdieu.vn.
Website: https://sgdcanhdieu.vn/

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thân cây thanh long là nguồn phụ phẩm nông nghiệp có thể được tận dụng tạo than sinh học xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong nước.

Than sinh học từ thân cây thanh long

GD&TĐ - Nhóm các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu, biến cành cây thanh long thành than sinh học, để xử lý crom trong nước giúp bảo vệ môi trường...

Nghệ nhân Phạm Ngọc Toàn dành hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề khắc dấu gỗ thủ công trên phố Hàng Quạt.

Giữ nghề khắc con dấu thủ công

GD&TĐ - Ở một góc nhỏ của phố Hàng Quạt, người nghệ nhân già vẫn lặng lẽ khắc từng con dấu gỗ, âm thầm gìn giữ nét đặc trưng của nghề truyền thống.