Hành trình chạy trốn của hai thiếu nữ khỏi ông chủ quán bia manh động

GD&TĐ - Sau khi chạy thoát khỏi nơi các đối tượng xấu giam giữ, hai cô gái trẻ đến thẳng cơ quan công an cầu cứu, trình báo.

Hành trình chạy trốn của hai thiếu nữ khỏi ông chủ quán bia manh động

Ngày 26/10, Công an huyện Hoài Đức đã bắt giữ Vũ Văn Cao (sinh năm 1995, trú tại Xuân Trường, Nam Định) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang truy bắt Vũ Văn Mạnh (sinh năm 1994, cùng ở Xuân Trường, Nam Định) để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/10, hai cô gái tên H. (sinh năm 2002, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) và V. (sinh năm 2003, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến gặp Vũ Văn Mạnh, chủ quán bia ở xã La Phù (Hoài Đức) để xin làm nhân viên.

Đến ngày 15/10, H. và V. xin về nhưng không được Mạnh đồng ý. Theo lời khai của 2 cô gái trẻ, đối tượng lao vào đấm đá, hành hung họ.

Đối tượng Mạnh còn cướp chứng minh nhân dân của họ, sau đó cùng với Vũ Văn Cao nhốt họ vào phòng trọ tại khu Chùa Tổng, xã La Phù.

Đến 23h ngày 16/10, các thiếu nữ đã trốn được ra ngoài và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.