Hành khách kể lại khoảnh khắc xe lao xuống vực ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum kể lại thời khắc xe gặp nạn, rung lắc dữ dội rồi lật nghiêng.

Hành khách chưa hết bàng hoàng khi được lực lượng chức năng ứng cứu.
Hành khách chưa hết bàng hoàng khi được lực lượng chức năng ứng cứu.

Phút giây hãi hùng

Thức dậy sau một đêm gặp nạn, ông Đặng Sang (SN 1966, quê Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời khắc xe khách rung lắc rồi lao xuống vực.

Ông Sang cho hay, nhà ông ở Đắk Lắk nhưng do có công việc ở Thừa Thiên Huế nên một mình đi về giải quyết. Mọi việc xong xuôi ông tức tốc bắt xe từ Thừa Thiên Huế về nhà tại huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) để đón Tết cùng gia đình. Sau khi xe chạy qua đèo Lò Xo ông chợp mắt ngủ. Một lúc sau ông bỗng thấy xe rung lắc mạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xe lật nhiều vòng.

“Sáng nay tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cơ thể bị thương. Không biết những hành khách khác như thế nào", ông Sang nói.

Trực tiếp tham gia ứng cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn, anh Hồ Đắc Diện - Tình nguyện viên Đội SOS Lò Xo cho hay, khoảng hơn 22h nhóm nhận được thông tin nên lập tức lên đường. Đến địa điểm xảy ra tai nạn các thành viên chia nhau ra tìm kiếm, hỗ trợ đưa nạn nhân lên đường để sơ, cấp cứu. Đồng thời động viên, trấn an tinh thần các nạn nhân để họ yên tâm, giữ gìn sức khỏe.

Theo anh Diện, tại hiện trường chiếc xe khách bị va đập mạnh, hư hỏng và biến dạng.

Trong sáng 4/2, ông Thái Văn Tưởng, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei (Kon Tum) cho biết, địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương trong vụ tai nạn trên đèo Lò Xo. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, huyện đã liên hệ nhà xe chở những hành khách trong vụ tai nạn trên về quê an toàn.

Tài xế không làm chủ tốc độ

Hành khách kể lại khoảnh khắc xe lao xuống vực ở Kon Tum ảnh 1

Xe khách hư hỏng, biến dạng sau tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 21h45 tối 3/2, tại Km 1455+300 đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei) xe khách mang BKS: 47B-005.29 do lái xe Phan Nhật (SN 1990, trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Trên xe có tổng cộng 37 người, gồm: 32 hành khách và 4 người của nhà xe cùng 1 lái xe.

Khi đi đến địa điểm trên chiếc xe mất lái, lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, gồm: bà Phan Thị Gái (56 tuổi, trú Đắk Lắk), anh Phạm Tuấn Huy (19 tuổi, trú Đắk Lắk) và cháu Nguyễn Đắc Nhân Trung (8 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế) bị chấn thương ở đầu; anh Nguyễn Đắc Tuấn (35 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế) bị gãy xương chày; anh Phan Nhật (34 tuổi, trú Đắk Lắk) bị gãy xương đùi trái và ông Tôn Thất Trường Chinh (55 tuổi, trú tại Gia Lai) bị gãy xương sườn, tràn khí màng phổi.

Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế Phan Nhật điều khiển xe không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua, xe mất lái tự gây tai nạn.

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chất ma túy của lái xe. Đồng thời trích xuất giám sát hành trình để xác định xe có chạy quá tốc độ hay không.

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (Kon Tum) cho biết, đêm qua đơn vị đã tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách. Trong đó, có 5 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum. Còn 8 nạn nhân bị chấn thương phần mềm, những hành khách khác cũng được Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ