Hàng trăm sinh viên nội trú nhận được hỗ trợ trong những ngày giãn cách
Quang Phong
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức, chiều ngày 14/8 vừa qua, hơn 650 sinh viên đã được nhóm từ thiện và các nhà hảo tâm đến trao tặng quà để góp phần nhỏ cùng nhau vượt qua đại dịch.
Những phần quà hỗ trợ kịp thời cho những sinh viên nội trú gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.
Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, toàn thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp giãn cách, các bạn sinh viên ngoại tỉnh cũng như một số du học sinh tới từ Lào, Campuchia… bắt buộc phải ở lại kí túc xá của trường ĐH Kinh tế quốc dân. Di chuyển đi lại đặc biệt hạn chế, sự hỗ trợ từ gia đình gần như cạn kiệt, không thể làm thêm để cải thiện thu nhập duy trì đời sống sinh hoạt và tiếp tục việc học…các bạn sinh viên nội trú thực sự gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các nhu yếu phẩm cần thiết.
Nhận được thông tin đó, chiều ngày 14/8, đại diện tập thể Công ty TNHH Lương thực Hà Việt (Havietfoods), đại diện nhóm từ thiện “Chung Một Vòng Tay”, đại diện nhóm từ thiện “Siêu thị 0 đồng” (chị Nguyễn Nhật Thu) và một số nhà hảo tâm khác đã nhanh chóng chuẩn bị và kịp thời trao gửi 650 thùng mỳ, hơn 700kg rau sạch, hơn 3500 quả trứng, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác tới hơn 650 sinh viên nội trú tại kí túc xá của trường.
Mỗi suất quà đều chứa đựng trong đó tấm lòng hảo tâm, sự đồng cảm, sẻ chia, chứa đựng trong đó ý thức cao cả về trách nhiệm cộng đồng, tinh thần lá lành đùm lá rách của các nhà hảo tâm.
Được biết trước đó, nhóm cũng đã hỗ trợ hơn 400 suất quà cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh tương tự tại trường Đại học Xây dựng. Đại diện nhóm thiện nguyện cho biết, hiện tại trên địa bàn thành phố vẫn còn rất nhiều các bạn sinh viên ngoại tỉnh không thể trở về quê hương, đang gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống và chi trả các chi phí sinh hoạt. Hơn lúc nào hết, các bạn sinh viên ấy cần sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cần sự chung tay của cộng đồng để có thể vượt qua thời kì khó khăn, tiếp tục hoàn thành con đường đại học đang đi, hoàn thành những ước mơ dang dở. Qua đây, hy vọng sẽ còn nhiều hơn nữa những nhà hảo tâm, những doanh nghiệp, tổ chức, hội nhóm… chung tay giúp đỡ những sinh viên đang “ mắc kẹt” lại thủ đô giữa đại dịch.
Cùng chung tay để các em – nguồn nhân lực tương lai của đất nước, để thủ đô nói riêng, để cả đất nước Việt Nam nói chung, cùng vượt qua đại dịch, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất thời, với một niềm quyết tâm mãnh liệt rằng sẽ “không ai bị bỏ lại phía sau”
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
GD&TĐ - Chi phí vé máy bay thường là “bài toán khó” đối với nhiều gia đình khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.
GD&TĐ - Một vụ nổ mạnh gây hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại ga đường sắt Kochetovka-2 ở thành phố Michurinsk thuộc vùng Tambov vào chiều 4/2 (giờ địa phương).
GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.
GD&TĐ - Một giáo sư Nga đòi cử lính thủy đánh bộ đến Estonia sau vụ Tallinn bắt giữ tàu Baltic Spirit với 23 thủy thủ Nga, đang hành trình trên biển Baltic.
GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.