Hàng trăm Bộ đội dầm mưa tìm 3 người mất tích do sạt lở núi Đà Nẵng

GD&TĐ - Hàng trăm Bộ đội cùng chó nghiệp vụ, flycam được huy động để tìm kiếm 3 nạn nhân trong vụ sạt lở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng).

Bộ đội cùng chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Bộ đội cùng chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngày 16/11, Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 có mặt tại hiện trường tiếp chỉ huy các lực lượng khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn (Đà Nẵng).

Tại hiện trường vụ sạt lở, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an, dân quân tự vệ địa phương khẩn trương tìm kiếm.

Chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng được tăng cường đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận.

Bên cạnh các phương tiện thông thường, Quân khu 5 đã sử dụng flycam để khảo sát và khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ.

1380642901618579563-1.jpg
Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở.

Dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở.

Lực lượng chức năng nghi 3 người bị lấp, gồm: Ông Zơ Râm Nhô, Công an viên; bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và anh Hốih Zi Nút (đều trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Cao Thắng đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

50 năm một hành trình tỏa sáng

GD&TĐ - Suốt nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Cao Thắng (Hà Tĩnh) đã viết nên trang sử vàng về trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên.