Hàng trăm bát phở '0 đồng' được trao tới tay học sinh nghèo biên giới Điện Biên

GD&TĐ -  Hàng trăm bát phở '0 đồng' đã được UBND huyện Nậm Pồ trao tặng tới học sinh nghèo vùng biên giới Điện Biên.

400 bát phở được trao đến các em học sinh vùng biên Nậm Pồ (Điện Biên).
400 bát phở được trao đến các em học sinh vùng biên Nậm Pồ (Điện Biên).

Ngày 5/5, UBND huyện Nậm Pồ tiếp tục tổ chức chương trình "Phở yêu thương" tại trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ (Điện Biên).

Tại chương trình "Phở yêu thương" lần này, 400 bát phở miễn phí đã được trao tới tay học sinh nghèo bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, cán bộ, viên chức huyện, Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ.

image-20250505103501-2.jpg
Ông Trần Văn Thượng – Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cùng các thầy cô giáo chuẩn những tô phở cho học sinh.

Ông Trần Văn Thượng – Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, cho biết: Hơn cả một bữa ăn sáng, những bát phở miễn phí được trao tới tay các em học sinh nghèo là minh chứng cho sức mạnh của tình thương và lòng nhân ái, lời động viên, sự gắn kết cộng đồng.

Đối với các em học sinh vùng cao, biên giới huyện Nậm Pồ được ăn một bát phở nóng hổi, thơm ngon hoàn toàn miễn phí là việc rất có ý nghĩa, thiết thực. Qua đây tạo động lực để các em tin vào những điều tốt đẹp, vào nghị lực vượt khó và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

image-20250505103501-5.jpg
Những bát phở miễn phí như một lời nhắn nhủ: “Các em không đơn độc trên hành trình học tập”.

Đặc biệt, việc tặng hàng trăm bát phở không chỉ là hoạt động mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm từ những việc làm thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tại chương trình "Phở yêu thương" trước đó (ngày 10/2), 20 nghìn bát phở miễn phí được trao tới tay các em học sinh nghèo của 3 xã Nậm Nhừ, Nà Khoa, Nậm Tin (Nậm Pồ, Điện Biên).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.