Hàng ngàn người nối dài đợi xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Sáng 18/9, tại phố sách Đinh Lễ (HN), nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ký tặng sách cho độc giả thủ đô.

Hàng ngàn người nối dài đợi xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Được biết đến là "ông vua" truyện thiếu nhi với một loạt các tác phẩm được đông đảo bạn đọc yêu mến như "Kính vạn hoa", "Mắt biếc", "Bàn có năm chỗ ngồi", "Chuyện xứ Langbiang"..., không có gì ngạc nhiên khi buổi ký tặng sách cho độc giả thủ đô nhân dịp ra mắt truyện dài mới "Ngày xưa có một chuyện tình" của Nguyễn Nhật Ánh thu hút hàng nghìn độc giả nhiều lứa tuổi.

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 1

Hàng người nối dàu hết phố Đinh Lễ ngay từ khi mới bắt đầu buổi ký tặng

Ngay từ khi bắt đầu buổi ký tặng lúc 8g sáng, hàng người đã nối dài đến hết con phố Đinh Lễ. Đến hơn 9g, khi nhà văn đã ký tặng cho khá nhiều độc giả thì dòng người vẫn tiếp tục nối nhau ra đến phố Đinh Tiên Hoàng và còn dài thêm nữa. Ngoài các bạn trẻ khoảng chừng 15-25 tuổi là những người thực sự “lớn lên” cùng truyện Nguyễn Nhật Ánh, còn có những độc giả lớn tuổi và nhỏ tuổi cũng đến tham gia buổi ký tặng. Các bạn không chỉ được gặp mặt nhà văn mình yêu thích mà còn được xin chữ ký vào những cuốn sách, chụp ảnh lưu niệm và nhận những món quà từ nhà xuất bản.

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 2

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cười rạng rỡ khi giao lưu với độc giả

Suốt 6 tiếng của buổi ký tặng, dù thời tiết khá nóng bức và số lượng người chờ rất đông, nhưng không hề thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt mọi người. Có lẽ việc được gặp mặt nhà văn mình yêu mến bấy lâu nay đã trở thành động lực giúp các bạn độc giả giữ được tinh thần vui vẻ và kiên nhẫn.

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 3

Các bạn nhỏ vui vẻ chơi đùa dù phải xếp hàng khá lâu

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 4

Độc giả tranh thủ đọc “Ngày xưa có một chuyện tình” trong lúc chờ đợi

Về "Ngày xưa có một chuyện tình", nội dung tác phẩm xoay quanh các nhân vật: Vinh, Phúc và Miền, những đứa trẻ cùng lớn lên ở một thị trấn miền Trung... Nơi đó, những tình bạn đẹp được nảy nở và tình yêu cũng được gieo trồng, đơm hoa kết trái. Đây cũng là sự thay đổi lớn của Nguyễn Nhật Ánh khi ông đã viết về nhân vật trưởng thành hơn với những hành động, suy nghĩ người lớn hơn.

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 5

Cuốn “Ngày xưa có một chuyện tình” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 6

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bắt tay với độc giả trong giờ giải lao

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 7

Các bạn độc giả viết lời nhắn cho nhà văn

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 8

Chân dung nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ về cuốn sách mới nhất của mình : "Ngày xưa có một chuyện tình" viết về tình yêu như đúng tên gọi của nó và về những vấn đề mà tuổi trẻ phải đối mặt. Qua cuốn này tôi muốn đề xuất một cách suy nghĩ về tình yêu, suy nghĩ về tình bạn và cách xử lý thế nào cho có tình người trong một số trường hợp rất dễ sa ngã”.

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 9

Độc giả Nguyễn Thị Hường ( 20 tuổi, Hà Nội )

Bạn Nguyễn Thị Hường (20 tuổi, sinh viên Học viện Y học cổ truyền Việt Nam) chia sẻ: "thực ra đây không phải lần đầu tiên em xếp hàng đợi để được gặp và xin chữ ký bác Ánh vì bác là nhà văn em yêu mến nhất, luôn muốn được gặp gỡ nhất. Những tác phẩm của bác Ánh như một món quà tuổi thơ, giúp em uêu cuộc sống này hơn rất nhiều và cũng trưởng thành một cách trong sáng, đúng hướng hơn."

Hang ngan nguoi noi dai doi xin chu ky nha van Nguyen Nhat Anh - Anh 10

Gương mặt rạng rỡ của các bạn trẻ sau khi được gặp nhà văn mình yêu mến

Có thể thấy, dù theo đuổi nghề cầm bút đã lâu nhưng sức hút của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng với các tác phẩm của mình vẫn không hề suy giảm. Và hàng người nối tiếp nhau hết cả một con phố này không chỉ chứng tỏ sự quan tâm và yêu mến của độc giả dành cho “nhà văn tuổi thơ “, mà còn cho chúng ta thấy được một cái nhìn lạc quan và đầy hi vọng về văn hóa đọc của thế hệ trẻ nói riêng, của độc giả Việt Nam nói chung.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.