Hai tội phạm khét tiếng vượt ngục như phim

Cảnh sát bang New York – Mỹ đang săn lùng ráo riết 2 tội phạm giết người vừa vượt ngục bằng cách khoan xuyên qua bức tường thép của nhà tù

Hai tội phạm khét tiếng vượt ngục như phim

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhận xét 2 tên tội phạm giết người Richard Matt (48 tuổi) và David Sweat (34 tuổi) là các “phần tử cực kỳ nguy hiểm”.

Đài BBC (Anh) đưa tin hôm 7/6, 2 tên này không hiểu bằng cách nào đã “lận” được một bộ dụng cụ kim loại để cắt xuyên qua bức tường bằng thép ở nhà tù Clinton Correctional Facility thuộc thị trấn Dannemora, quận Clinton, bang New York – Mỹ và trốn thoát.

Nhà tù này có an ninh hết sức nghiêm ngặt và đây là vụ vượt ngục thành công đầu tiên trong vòng 150 năm trở lại đây.

Hai tội phạm giết người David Sweat (trái) và Richard Matt (phải). Ảnh: EPA

Hai tội phạm giết người David Sweat (trái) và Richard Matt (phải). Ảnh: EPA

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút ngày 6/6, một giám ngục tên là Anthony Annuci đi ngang qua 2 phòng giam nằm kề nhau của Matt và Sweat thì phát hiện chúng trống trơn. 

Matt và Sweat được nhìn thấy lần cuối lúc 22 giờ 30 phút ngày 5/6 (giờ địa phương). Mỗi 2 giờ vào canh đêm, lính gác đi kiểm tra từng phòng nhưng Matt và Sweat xếp chăn khéo léo để giám ngục lầm tưởng chúng vẫn đang ngủ.

Hai tên tội phạm nguy hiểm được cho là khoan một lỗ hổng trên bức tường thép đằng sau phòng giam để chui ra, sau đó leo xuống bằng đường ống cống rồi trồi lên ở miệng cống bên ngoài một bức tường của nhà tù.

Hơn 200 nhân viên an ninh cùng chó nghiệp vụ đã truy bắt 2 kẻ vượt ngục. Cảnh sát mô tả nhân dạng của Sweat là một đàn ông da trắng cao khoảng 1,8 m, nặng 74 kg, tóc nâu và mắt xanh. Tên này liên quan đến vụ giết phó cảnh sát trưởng hạt Broome tháng 6-2002.

Còn Matt cũng da trắng, cao 1,83 m, nặng 95 kg, tóc đen và mắt màu hạt dẻ. Hắn có 3 tội danh giết người, 3 tội danh bắt cóc và 2 tội cướp tài sản sau khi đánh chết một con tin tháng 12-1997.

Nhà tù Clinton Correctional Facility thuộc thị trấn Dannemora, quận Clinton, bang New York – Mỹ. Ảnh: AP

Nhà tù Clinton Correctional Facility thuộc thị trấn Dannemora, quận Clinton, bang New York – Mỹ. Ảnh: AP P.Nghĩa (Theo BBC, CNN)

Theo Người Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!