Hãi hùng nạn côn đồ khoác áo bảo vệ, vệ sĩ ở Sài Gòn

Nhiều vụ côn đồ, thậm chí là những kẻ nghiện ma túy xin vào làm việc tại các Cty dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ và dẫn đến những vụ hành xử côn đồ, đánh người tàn ác không gớm tay đã xảy ra tại TPHCM. Dư luận hẳn vẫn chưa quên những vụ bảo vệ hành xử chẳng khác nào côn đồ trước đây, như vụ bảo vệ đánh các em học sinh ở tòa nhà siêu thị Lotte Mart (quận 11), hay vụ bảo vệ đánh thực khách ngay tại quán cơm ở quận 1, TPHCM… Mới đây, thêm một vụ án tương tự vừa xảy ra, 2 hung thủ - là bảo vệ được thuê - đều nghiện ma túy đá.

Hãi hùng nạn côn đồ khoác áo bảo vệ, vệ sĩ ở Sài Gòn
Hãi hùng nạn côn đồ khoác áo bảo vệ, vệ sĩ ở Sài Gòn ảnh 1

Thắng (bên trái) và Sơn đều nghiện ma túy đá.

Tin bài liên quan

Đánh người tàn nhẫn

Ngày 14.12, đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức, TPHCM - đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ côn đồ đều là bảo vệ của 2 Cty dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ được thuê đến đánh người dân tại chung cư 4S Riverside vào ngày 11.12. Theo đó, nguyên nhân vụ đánh người xuất phát từ việc, vào năm 2009 Cty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc (trụ sở số 287 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TPHCM) làm chủ đầu tư xây dựng chung cư 4S tại đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM và bán cho người dân căn hộ.

Tuy nhiên, khi xây dựng, Cty Thành Trường Lộc xây sai thiết kế một số hạng mục, như diện tích hồ bơi, trạm điện vi phạm chỉ giới đường sông, khu vui chơi trẻ em trên bãi đỗ xe... và có tranh chấp với ban quản trị chung cư về các hạng mục công ích như, trạm bơm nước, hồ bơi, khuôn viên cây xanh... Hiện những vụ việc này đang được cơ quan chức năng giải quyết. Vì xây dựng sai thiết kế, nên tháng 8.2015, Thanh tra sở Xây dựng TPHCM đã ra quyết định yêu cầu Cty Thành Trường Lộc phải tiến hành tháo dỡ, khắc phục các hạng mục sai phép.

Khoảng 14h30 chiều 11.12, bà Vũ Ngọc Hương (SN 1976, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM, Phó giám đốc Cty Thành Trường Lộc) cùng 6 người là bảo vệ của Cty TNHH DV Trung Nguyên và Cty TNHH DV Ngự Lâm (có trụ sở tại quận 12, TPHCM) đến chung cư 4S để thực hiện việc tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép.

Sáu bảo vệ đi cùng bà Hương có mang theo 1 số hung khí, vật dụng như: 1 bình xịt hơi cay, 1 côn nhị khúc, 2 cây búa, 1 kiềm cộng lực... Khi bà Hương dẫn nhóm bảo vệ vào thì gặp phải sự ngăn cản, phản ứng của ban quản trị chung cư cùng người dân nơi đây và xảy ra giằng co. Trong khi đó, một đối tượng đi cùng bà Hương bất ngờ dùng bình xịt hơi cay tấn công vào mặt cư dân của chung cư là ông Phan Thái Tú (SN 1955).

Lúc này, người phụ trách kỹ thuật của chung cư là anh Trương Thái Sơn (SN 1986) đang sửa camera an ninh, thấy vậy liền ném thang tre về phía đối tượng xịt hơi cay để giải cứu ông Tú. Tuy nhiên, đối tượng thuộc nhóm của bà Hương hung tợn dùng hung khí đâm vào hai bên mạn sườn của ông Tú, nạn nhân bỏ chạy ra phía ngoài cổng chung cư thì bị một đối tượng khác dùng cán búa đập vào đầu, gây thương tích… Ông Tú hiện đang cấp cứu tại bệnh viện với thương tích nặng như chấn thương sọ não, gãy xương sườn… Chưa hết, nhóm côn đồ còn dùng côn nhị khúc đuổi đánh anh Sơn.

“Chết khiếp” bảo vệ có tiền án, tiền sự và nghiện… "đá"

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM vào cuộc điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp Quách Minh Thắng (SN 1993, quê Thanh Hóa, có 2 tiền án tội “cố ý gây thương tích” và “trộm cắp tài sản”), Vi Thế Sơn (SN 1994, quê Bình Dương, có 1 tiền án tội “cố ý gây thương tích”) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức, TPHCM - cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đã lập hồ sơ đối với 4 đối tượng còn lại gồm: Lưu Huỳnh Kim Long (SN 1992, quê Vĩnh Long), Đỗ Văn Đức (SN 1997, quê Gia Lai), Nguyễn Chí Hiếu (SN 1991) và Võ Quốc Nhật (SN 1995, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để tiếp tục làm rõ và có biện pháp xử lý tiếp theo. Qua thử nhanh ma túy, công an phát hiện, 4/6 bảo vệ tham gia vụ đánh người dân tại chung cư nghiện ma túy đá. Trong đó, đối tượng Vi Thế Sơn và Quách Minh Thắng - 2 đối tượng trực tiếp đánh ông Tú - đều nghiện ma túy đá loại nặng.

Cơ quan điều tra xác định, Sơn tấn công ông Tú bằng bình hơi cay, còn Thắng là kẻ dùng cán búa đập vào đầu nạn nhân. Công an cũng điều tra trách nhiệm của bà Hương - người thuê nhóm 6 bảo vệ, nhưng hiện tại bà này vẫn chối việc thuê bảo vệ đánh người. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của bà Hương cũng như Cty Thành Trường Lộc trong vụ việc này.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy, do nhu cầu cao về tuyển dụng lực lượng bảo vệ, làm vệ sĩ, bảo vệ mục tiêu, mà không ít kẻ côn đồ, trộm cắp, có tiền án, tiền sự…, lý lịch bất minh đã chui vào hàng ngũ lao động này để gây án. Điều làm mọi người càng băn khoăn và lo lắng là, vì chạy theo lợi nhuận và nhu cầu, các Cty dịch vụ bảo vệ tuyển dụng vô tội vạ, không đào tạo bài bản, hay tuyển dụng những người có đủ năng lực, tuổi tác cũng như đạo đức để làm nghề này. Đây là hồi chuông báo động về tình trạng quản lý quá lỏng lẻo đối với các điều kiện cần và đủ của những Cty kinh doanh dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ ở TPHCM cũng như cả nước hiện nay.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ