Đi từ Nam ra Bắc, khi đến cửa ngõ TP Hà Tĩnh, đập vào mắt mọi người không phải là những ngôi nhà cao tầng hay quang cảnh phố xá với sự trang hoàng lộng lẫy của các mặt hàng thông dụng, đặc sắc vùng miền mà là bạt ngàn những sản phẩm bia, mộ. Có lẽ TP Hà Tĩnh là đô thị duy nhất trên cả nước có quang cảnh này.











Chị N.V.T (chủ một cơ sở kinh doanh kẹo Cu Đơ truyền thống) cho biết: "Trước đây, nhiều xe khách chưa quen rất ngại dừng xe tại đây mua hàng vì tưởng là nằm bên khu nghĩa trang. Sau khi làm đường tránh, gia đình tôi thuê đất chuyển hẳn lên bán, lượng khách mua cũng đông hơn hẳn".


