Hà Tĩnh: Ký kết triển khai Chương trình “thắp sáng ước mơ”

GD&TĐ - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã ký thoả thuận hợp tác thực hiện Chương trình "Thắp sáng ước mơ”" tại địa bàn Hà Tĩnh theo sự hợp tác giữa MIC và Bộ GD&ĐT giai đoạn 2013 - 2015.

Hình ảnh MIC trao nhà tình nghĩa tại Hà Tĩnh
Hình ảnh MIC trao nhà tình nghĩa tại Hà Tĩnh

Đối tượng tham gia Chương trình “Thắp sáng ước mơ” là các học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường ở Hà Tĩnh. Thông qua Sở GD&ĐT, MIC sẽ tài trợ không hoàn lại học bổng cho các em học sinh/sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đạt kết quả học tập khá/giỏi, các em có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện/thành phố/thị xã, các em có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn Đội…

Theo kế hoạch, từ tháng 8/2015, sẽ thông báo nội dung chương trình đến các nhà trường, từ tháng 9 đến tháng 12 sẽ tập hợp danh sách học sinh/sinh viên nhận học bổng chính thức và 2 bên sẽ phối hợp tổ chức trao học bổng; sẽ có 100 suất học bổng, 1 suất học bổng bao gồm: 500.000 đồng tiền mặt + 1 thẻ bảo hiểm thân thể học sinh.

Sau gần 8 năm hoạt động, MIC đã có hơn 100 sản phẩm bảo hiểm, mạng lưới tại hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài hoạt động kinh doanh, MIC luôn quan tâm đến hoạt động xã hội như: tặng nhà mái ấm biên cương, nhà tình đồng đội, tài trợ cho trẻ em mổ tim bẩm sinh, tặng quà cho học sinh nghèo, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tặng tivi cho quân và dân ở huyện đảo Trường Sa,..

Năm 2015, MIC tiếp tục triển khai chương trình tài trợ học bổng “Thắp sáng ước mơ” tại các tỉnh thành trên toàn quốc, với tổng giá trị bảo hiểm của chương trình lên tới hơn 20 tỷ đồng. 

Cụ thể, MIC sẽ tài trợ 1.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1.000 thẻ bảo hiểm “Điểm tựa học đường”, mỗi thẻ có giá trị trách nhiệm bảo hiểm 5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...