Hà Tĩnh: Học sinh nhặt được nhẫn vàng trước cổng trường tìm người trả lại

GD&TĐ - Do không biết nhẫn vàng ai bị đánh rơi, một học sinh tại Hà Tĩnh đã liên hệ thầy giáo của mình để tìm người đánh rơi trả lại.

Lãnh đạo Trường THCS Kỳ Khang tuyên dương em Nguyễn Phước Thành.
Lãnh đạo Trường THCS Kỳ Khang tuyên dương em Nguyễn Phước Thành.

Chiều 14/12, ông Bùi Quỳnh – Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức tuyên dương em Nguyễn Phước Thành (lớp 7E) trước toàn thể nhà trường về hành động đẹp, nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Theo ông Quỳnh, vào ngày 30/11, trong lúc đang chơi ở cổng trường, em Thành có nhặt được một chiếc nhẫn vàng. Ngay sau đó, em đã liên hệ thầy giáo chủ nhiệm để tìm người đánh rơi, trả lại.

Nhận được thông tin, chị N.T.H (xã Kỳ Khang – người làm rơi chiếc nhẫn vàng) đã đến nhà trường để xin nhận lại.

Khi được hỏi về hành động đẹp của mình, em Thành cho hay, “Người khác mất của cũng giống như mình, ai cũng tiếc. Không riêng gì em, ai nhặt được của rơi cũng sẽ tìm người trả lại”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ