Hà Tĩnh: Đốt than củi sưởi ấm, 2 mẹ con nhập viện

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 nạn nhân nhập viện do ngộ độc khí Co.

Hà Tĩnh: Đốt than củi sưởi ấm, 2 mẹ con nhập viện

Sau hơn 1 ngày điều trị, 2 nạn nhân vụ ngộ độc khí CO tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân đã tạm thời ổn định.

Thông tin từ người nhà cho biết, nạn nhân là bà N.T.T. (SN 1954) và chị T.T.H (SN 1984, con dâu bà T) cùng trú tại  xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Vào khoảng 21h ngày 11/1, do thời tiết giá rét nên mẹ con bà T đã đốt than củi phòng kín để sưởi ấm.

Một lúc sau, chị H, có dấu hiệu chóng mặt và bị ngất xỉu. Lúc này, bà T. hốt hoảng tri hô hàng xóm đến để cứu giúp. Tuy nhiên, khi mọi người chạy sang thì phát hiện cả hai mẹ con bà T đã nằm bất động bên cạnh lò than.

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân

Người dân đã đưa hai mẹ con vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để cấp cứu. Sau thời gian điều trị, hiện nay, chị H. và bà T. sức khỏe đã tạm thời ổn định.

Được biết thời gian gần đây, dù được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn xảy ra nhiều trường hợp tử vong hoặc bị thương do ngộ độc khí than (khí CO) khi sưởi ấm.

Các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cũng khuyến cáo, người dân cần thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Bởi khi đốt than sưởi ấm trong phòng kín sẽ tạo ra loại khí độc CO, rất dễ gây tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.