Hà Tĩnh: Chủ “nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách ra trình diện công an

Chiều ngày 12/3, chủ xe dù “ngụy trang” thành xe buýt đánh nữ hành khách dã man đã tới trình diện Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên. Chiếc xe buýt cũng bị công an tạm giữ khi vận chuyển khách trái luật. 

Hà Tĩnh: Chủ “nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách ra trình diện công an

Sáng 13/3, thông tin tới PV Dân trí, Thiếu tá Lê Viết Đường - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho hay, vào chiều 12/3, chủ chiếc xe buýt BKS 38B-011.16 đã tới trình diện Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên để làm việc về vụ tài xế và lơ xe đánh nữ hành khách dã man.

Chủ “nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách ra trình diện công an - 1

Nữ hành khách bị đánh vì "tội" chụp ảnh biển số xe.

Theo Thiếu tá Đường, người tới trình diện là bà Phạm Thị Thu Hiền, cũng chính là nữ lơ xe có mặt trong đoạn video hành hung nữ hành khách.

“Nam tài xế hành hung nữ hành khách được xác định là Phan Văn Lĩnh (chồng bà Hiền) không có mặt trình diện cơ quan điều tra”- Thiếu tá Đường cho biết.

Liên quan đến chiếc xe buýt 38B-011.16, nguồn tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vào 15h giờ chiều nay 12/3, trong lúc đang tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra của đơn vị phát hiện chiếc xe “dù” giả xe buýt này đón khách trái phép trên đường Xuân Diệu (phường Bắc Hà) nên đã tiến hành bắt giữ. Tài xế là Phan Văn Lĩnh (SN 1974, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) không xuất trình được các giấy tờ liên quan, bao gồm cả giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT Công an TP đã tạm giữ chiếc xe này để phục vụ công tác điều tra.

Chủ “nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách ra trình diện công an - 2

Chiếc xe buýt giả đang bị Công an TP Hà Tĩnh tạm giữ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 11/3, chị Võ Thị Hoài đón xe buýt mang BKS 38B-011.16 đi từ TP Hà Tĩnh về quê. Ngay khi bước lên xe chị đã thấy tài xế phóng xe với tốc độ nhanh, lạng lách đánh võng, liên tục buông lời mắng chửi hành khách.

Do quá sợ hãi, về đến thị trấn Cẩm Xuyên, chị Hoài xin xuống xe. Nghĩ đây là xe buýt của Công ty CP Vận tải xe buýt Hà Tĩnh nên chị Hoài đưa điện thoại lên chụp ảnh biển số xe với mục đích gọi lên đường dây nóng của công ty.

Ngay lập tức tài xế và lơ xe đã nhảy xuống  nắm tóc, đánh đấm chị Hoài liên tục. Rất nhiều người đứng gần đó không dám can ngăn vì sợ bị nhà xe này trả thù.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...