Hạ Thụy Điển ở phút 120, Ukraine lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết EURO

Artem Dovbyk ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, mang về tấm vé tứ kết EURO lần đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá Ukraine.

Thụy Điển vs Ukraine trở thành trận đấu thứ 4 ở vòng 1/8 EURO 2020 phải bước vào thi đấu hiệp phụ sau khi hai đội hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức.

Phút 27, Zinchenko mở tỷ số cho Ukraine. Yarmolenko vẩy má ngoài chân trái, vẽ đường cong tuyệt vời loại bỏ hàng thủ Thụy Điển để hậu vệ đang chơi cho Man City dứt điểm cực mạnh, ghi bàn thắng đầu tiên ở EURO 2020.

Nhưng Thụy Điển đang có một Forsberg tuyệt hay ở giải đấu năm nay. Chân sút ghi 3 bàn ở vòng bảng tiếp tục "nổ súng" khi đội nhà cần anh nhất. Phút 42, Forsberg nhận bóng trước vòng cấm, dứt điểm quyết đoán, bóng đập chân hậu vệ Ukraine đổi hướng khiến thủ môn Bushchan bó tay.

Đây đã là bàn thắng thứ 4 của Forsberg tại EURO 2020, tức là chỉ còn kém Ronaldo 1 bàn (đã bị loại) và ngang Patrik Schik (Cộng hòa Séc).

Hạ Thụy Điển ở phút 120, Ukraine lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết EURO ảnh 1

Niềm vui của Artem Dovbyk và đồng đội.

Nếu may mắn hơn, Forsberg đã tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số. Trong hiệp 2, anh có 2 tình huống dứt điểm trúng khung thành Ukraine. Xà ngang, cột dọc từ chối bàn thắng của Thụy Điển, đồng thời cũng lắc đầu trước những cơ hội của các chân sút Ukraine.

Hòa 1-1 sau 90 phút, Ukraine và Thụy Điển dồn toàn lực tìm bàn thắng trong 30 phút hiệp phụ. Phút 99, Danielson phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Ukraine. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ Thụy Điển.

Từ chỗ nhỉnh hơn về thế trận, đội bóng Bắc Âu buộc phải đá phòng ngự chặt và hi vọng vận may sẽ đến trong loạt sút luân lưu 11m.

Tính toán của HLV Jan Andersson tưởng như đã dìu trận đấu về loạt "đấu súng" cân não thì bất ngờ đã xảy ra.

Phút 120, Zinchenko đón bóng bên cánh trái, kiến tạo cho Artem Dovbyk đánh đầu ghi bàn, ấn định tỷ số 2-1. Tổ trọng tài VAR xác nhận, Artem Dovbyk không hề rơi vào thế việt vị ở pha bóng này. Trong lần thứ 3 khoác áo ĐTQG, cầu thủ 24 tuổi trở thành người hùng của bóng đá Ukraine.

Rất may mắn mới vượt qua vòng bảng, Ukraine giờ lại trở thành đối thủ đáng ngại với tuyển Anh ở tứ kết EURO 2020.

Theo VTC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.