Hà Nội: Truy tìm tài xế xe KIA Morning không nhường đường cho xe chữa cháy

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang xác minh, truy tìm ô tô KIA Morning không nhường đường cho xe chữa cháy.

Hình ảnh chiếc xe KIA Morning không nhường đường cho xe chữa cháy.
Hình ảnh chiếc xe KIA Morning không nhường đường cho xe chữa cháy.

Ngày 24/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo các Đội CSGT địa bàn trích xuất camera truy tìm tài xế điều khiển ô tô KIA Morning không nhường đường cho xe chữa cháy để xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 23/9, một số diễn đàn mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh chiếc xe cứu hỏa hú còi, phát loa liên tục yêu cầu chiếc xe ô tô KIA Morning BKS 29D-071.82 nhường đường cho xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ nhưng lái xe KIA không nhường đường

Hà Nội: Truy tìm tài xế xe KIA Morning không nhường đường cho xe chữa cháy - 1

Hình ảnh trong clip cho thấy, chiếc xe KIA Morning chạy trước đầu xe cứu hỏa. Tiếng còi hụ báo hiệu xe ưu tiên kèm thông báo yêu cầu nhường đường phát ra từ xe cứu hỏa, nhưng tài xế xe KIA Morning vẫn không có biểu hiện nhường đường.

Đã 3 lần thông báo nhường đường được phát ra song tài xế xe KIA vẫn "bình thản" lái xe ngay trước đầu xe cứu hỏa.

Được biết, xác minh qua hệ thống Đăng kiểm Việt Nam, chủ nhân đứng tên trong giấy đăng kí xe ô tô KIA Morning BKS 29D-071.82 là Nguyễn H.T. (trú tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo lãnh đạo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, quá trình xác minh thông tin, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu chủ xe lên làm việc để xác định người điều khiển có hành vi vi phạm, từ đó có căn cứ xử lý.

Tương đương với lỗi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tài xế điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...