Hà Nội: Nhóm thanh thiếu niên "phóng nhanh, bốc đầu" lĩnh án tù

Hà Nội: Nhóm thanh thiếu niên "phóng nhanh, bốc đầu" lĩnh án tù

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân (TAND) quận Hoàn Kiếm đưa ra xét xử vụ Gây rối trật tự công cộng xảy ra tối 7/4 và 9/4. 

Các bị cáo đều là các thanh thiếu niên đã có hành vi "phóng nhanh, bốc đầu" quanh hồ Hoàn Kiếm trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

Cụ thể, các bị cáo gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 2001, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Sơn Thành (SN 1998, quận Ba Đình, Hà Nội), Phan Cao Cường (SN 1997, quận Đống Đa, Hà Nội), Hoàng Nam Khánh (SN 2003, quận Long Biên, Hà Nội), Lê Đình Phái (SN 2002, quận Ba Đình, Hà Nội), Lê Thị Thanh Huyền (SN 2000, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Tiến Anh (SN 1998, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Văn Lá (SN 1994, quận Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2003, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Diệp Gia Khánh (SN 2003, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nhóm này đều "nhàn rỗi sinh nông nổi". Nhận thấy đường vắng, nhóm thanh niên lên mạng xã hội rủ rê nhau với mục đích ban đầu là đi "lượn đường".

Tối 7/4, cả nhóm với khoảng 10 xe máy đi lượn vòng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi thấy sự hiếu kỳ của một số người dân, các đối tượng đã thực hiện phóng nhanh, bốc đầu gây mất an toàn cho người đi đường, tác động xấu đến kỷ cương an ninh trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

HĐXX xét thấy cần có bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe đồng thời làm gương cho các đối tượng khác. 

HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng: Bị cáo Nguyễn Tiến Anh, Phan Cao Cường (16 tháng tù); Nguyễn Văn Lá, Nguyễn Quang Huy (10 tháng tù); Lê Thị Thanh Huyền (9 tháng tù); Nguyễn Sơn Thành (8 tháng tù). Các bị cáo: Hoàng Nam Khánh, Lê Đình Phái, Nguyễn Bảo Ngọc và Diệp Gia Khánh đều nhận 5 tháng tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...