Hà Nội: Dâm ô với em họ, cho tiền rồi dặn "không được nói với ai"
Đăng Nam
GD&TĐ - Sau khi có hành vi quấy rối và dâm ô, Trung đưa cho cháu T là 50.000 đồng và chở cháu đến quán điện tử tại ngõ Thông Phong (quận Đống Đa), dặn không được nói cho ai biết sự việc.
Đối tượng Phạm Ngọc Trung tại cơ quan công an.
Ngày 26/4, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Trung (SN: 1993, ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.
Trước đó, khoảng 22h ngày 16/4/2021, Công an phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) tiếp nhận tin báo của cháu T (SN: 2009; ở quận Đống Đa, Hà Nội) về việc tối cùng ngày, cháu đang ở phòng ngủ thì bị anh họ là Phạm Ngọc Trung có hành vi quấy rối, dâm ô.
Sau đó, Trung đưa cho cháu 50.000 đồng và chở đến quán điện tử tại ngõ Thông Phong (quận Đống Đa), dặn không được nói cho ai biết sự việc, rồi đối tượng bỏ đi.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quốc Tử Giám đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Đống Đa) lập hồ sơ xác minh, điều tra vụ việc.
Đến 16h ngày 17/4/2021, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
GD&TĐ - Cố vấn Yan Gagin của lãnh đạo DPR Denis Pushilin, cho biết lính đánh thuê nước ngoài hiếm khi bị bắt vì họ không tham gia vào các trận chiến mở.
GD&TĐ - Ít nhất 20 người chết, 29 người khác bị thương trong vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Asir phía tây nam Saudi Arabia, theo kênh truyền hình Al Ekhbariya.
GD&TĐ - Cuộc trò chuyện ngắn giữa ông Lavrov và Blinken có thể cứu Mỹ khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất, nhà báo Brahma Chellani của tờ Japan Times nhận xét.