Hà Nội: Chợ hoa, hàng hoa tấp nập trong ngày 20/10
Quang Phong
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Ngày 20/10 năm nay đúng vào ngày rằm, chợ hoa Quảng An tấp nập, rực rỡ sắc màu các loài hoa. Theo các chủ sạp hàng tại đây cho biết, lượng hoa nhập và tiêu thụ tăng cao đột biến so với ngày thường.
Từ chợ hoa Quảng An đến các hàng bán hoa, xe hoa đều tấp nập người đến mua trong ngày 20/10.
Đêm ngày 19 rạng sáng 20/10, chợ hoa Quảng An tấp nập người mua kẻ bán. Các bó hoa tươi với nhiều chủng loại khác nhau nhanh chóng được chuyển tới các sạp hàng.
Cùng với đó nhiều cửa hàng hoa, xe hoa cũng tập nập khách đến trong ngày 20/10.
Năm nay, bên cạnh những loại hoa hồng đỏ, ly cành còn có rất nhiều loại hoa mới, với hình thức bắt mắt như: Hoa hồng trắng, hồng vàng, thạch thảo, violet, cẩm tú... được nhập về bán trong dịp ngày lễ đặc biệt này.
Đa dạng các loại hoa được thương lái nhập về trước ngày 20/10.
Năm nay 20/10 trùng với ngày rằm nên lượng khác đến với chợ hoa cũng đông hơn. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, người bán phải thức trắng đêm để nhập, phân loại, bán hàng. Ban đêm và rạng sáng là thời điểm đông nhất của chợ hoa Quảng An.
Trong đêm nhiều người đã ra chợ hoa để mua hoa về trang trí cho gia đình và tặng những người phụ nữ trong gia đình nhân ngày 20/10. Những xe hoa trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội cũng tấp nập người mua bán. Do thị hiếu của khách hàng, nên rất nhiều loại hoa được tiểu thương nhập về.
Nhiều người đã tranh thủ buổi sáng để chọn hoa tặng người thân trong gia đình nhân ngày 20/10.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.
GD&TĐ - Một giáo sư Nga đòi cử lính thủy đánh bộ đến Estonia sau vụ Tallinn bắt giữ tàu Baltic Spirit với 23 thủy thủ Nga, đang hành trình trên biển Baltic.
GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.
GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.