Hà Nội: Cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất

Sau khi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất, bé gái khoảng 4 tuổi được người dân phát hiện và hỗ trợ đưa đi cấp cứu. 

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ở Khu nhà ở xã hội Ecohome 1 (Ảnh: CTV)
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ở Khu nhà ở xã hội Ecohome 1 (Ảnh: CTV)

Trao đổi với PV tối ngày 24/4, ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư Khu nhà ở xã hội Ecohome 1 xuống đất.

Thông tin ban đầu cho biết, tối cùng ngày, nhiều người dân sống ở khu chung cư Ecohome 1 bàng hoàng phát hiện bé gái khoảng 4 tuổi nằm bất động dưới sân tòa nhà.

Qua kiểm tra, mọi người nhận thấy bé gái vẫn còn thở liền hỗ trợ đưa đi cấp cứu và điện báo cho các cơ quan chức năng. Hiện trường vụ việc được phong tỏa ngay lập tức để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân.

“Lực lượng công an phường đã có mặt để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu” - ông Thậm nói và cho biết chưa nắm tình trạng sức khỏe hiện tại của bé gái.

Thời gian gần đây ở Hà Nội xảy ra nhiều vụ trẻ nhỏ trèo qua cửa sổ chung cư, rơi xuống đất tử vong. Gần nhất, ngày 20/4 vừa qua, một bé trai 4 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 11 của chung cư VinaHud - Cửu Long (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuống đất.

Dù đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Theo cơ quan chức năng, ngày hôm đó, bé trai ở nhà một mình nên đã treo lên bộ bàn ghế, leo ra cửa sổ rồi rơi xuống.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

GD&TĐ- Bài thơ “Văn nghệ sĩ Đất mỏ” của Hồng Gai là một lời tri ân dành cho những người làm nghệ thuật trên vùng đất Quảng Ninh - nơi vừa có vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, vừa mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử và sức sống của những con người lao động.