Hà Nội: Cây xà cừ chết khô đe dọa tính mạng người đi đường

Một cây xà cừ đã chết khô, nhưng nhiều tháng nay không thấy lực lượng chức năng nào vào cuộc di dời cây, để tránh nguy hiểm đến người tham gia giao thông.

Hà Nội: Cây xà cừ chết khô đe dọa tính mạng người đi đường
Hà Nội: Cây xà cừ chết khô đe dọa tính mạng người đi đường ảnh 1Hà Nội: Cây xà cừ chết khô đe dọa tính mạng người đi đường ảnh 2Hà Nội: Cây xà cừ chết khô đe dọa tính mạng người đi đường ảnh 3Hà Nội: Cây xà cừ chết khô đe dọa tính mạng người đi đường ảnh 4Hà Nội: Cây xà cừ chết khô đe dọa tính mạng người đi đường ảnh 5

Theo phản ánh của người dân sống tại đường Láng (Đống Đa-Hà Nội), có một cây xà cừ to vài người ôm, đối diện số nhà 822 đường Láng đã bị chết khô 5-6 tháng nay, nhưng không hiểu vì sao không thấy một lực lượng chức năng nào đến di dời cây, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này.

Ghi nhận của PV báo Infonet, một cây xà cừ to đang chết khô, lớp vỏ cây đang bong tróc, trên cành đã trơ lá. Nếu không có biện pháp xử lý, cây có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Một người dân nơi đây cho biết: “Tình trạng này diễn ra khá lâu rồi, nếu chỉ cần một trận mưa to kèm theo gió mạnh thì có khả năng cây xà cừ sẽ đổ ngang đường. Như vậy, tính mạng con người sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào”.

“Cũng có không ít trường hợp xe máy khi lưu thông qua đây đã bị cành cây khô rơi trúng người, nhưng rất may cành cây nhỏ nên không sao. Chứ nếu cành to hoặc cây đổ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?”, một người xe ôm cho biết thêm.

Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô Trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa đồng hành cùng học sinh.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Trường nội trú bứt tốc

GD&TĐ - Trong giai đoạn nước rút trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các trường phổ thông dân tộc nội trú tại Tuyên Quang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức ôn tập, đổi mới phương pháp đến chăm lo tâm lý… giúp học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.