Những con phố nhiều cây xanh của Hà Nội như Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Nguyễn Quyền như hẹp lại vì những thân cây cổ thụ bị gió quật đổ rút cả rễ, cành vương, lá rụng ở khắp các tuyến phố. Gần một ngày sau dông lốc kinh hoàng, đi trên đường ai cũng nơm nớp lo lắng nhỡ đâu có cành cây nào đó chưa rụng hẳn sau giông lốc nay bất thần quật trúng mình...
Bất chấp những nguy hiểm rình rập, nhiều công nhân môi trường đang miệt mài thu dọn, chặt cành, cưa thân cây đổ, thông cống ngầm, công nhân điện sửa lại đường cáp, dựng cột điện ngã đổ... Người dân cũng tùy theo sức của mình chủ động dọn dẹp xung quanh khu phố, sân chơi...
Trong gió mưa tơi bời, thật cảm động câu chuyện về những người cảnh sát giao thông quên mình giúp đỡ người dân đang bị nạn, hình ảnh về bao người đi đường quẳng cả xe máy bên hè, trần mình giúp đỡ người mắc kẹt dưới thân cây... cứu được người đàn ông đang bên bờ thập tử nhất sinh đưa vào bệnh viện... Thêm tự hào về những con người gắn bó với Hà Nội, về tuổi trẻ nhiệt tình, về những việc tử tế vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta..
Sáng nay ra đường, Hà Nội thân yêu vẫn đang bị thương, còn bao ngổn ngang cùng những đôi mắt chưa thôi hoảng hốt. Nhưng nhìn những con người đang góp sức hồi phục Thủ đô, lại thấy có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cuồng phong càn quét, tình người Hà Nội lại nảy mầm, bén rễ...
Dự báo thời tiết chiều nay Hà Nội lại có mưa dông...